Nữ sinh lớp 6 xuất bản tiểu thuyết bằng tiếng Anh trên toàn cầu

TPO - Nguyễn Khánh Chi, học sinh lớp 6 trường quốc tế Dewey (Hà Nội) gây bất ngờ khi cho ra mắt cuốn tiểu thuyết đầu tay “Magic Runs Wild”, dành cho lứa tuổi thiếu nhi trên toàn cầu.

Cuốn sách "Magic Runs Wild" dày hơn 100 trang không chỉ được Nhà xuất bản Ukiyoto tại Canada phát hành toàn cầu mà còn được đồng phát hành trên các kênh phát hành sách quốc tế khác như: Google book, Library wala.

Nội dung cuốn tiểu thuyết xoay quanh một ngôi trường của các nàng tiên, nơi các học sinh được phân vào các nhà khác nhau theo khả năng phép thuật của họ: Nước, Lửa, Thiên nhiên, Băng, Bóng tối và Ánh sáng.

Khánh Chi có niềm yêu thích đặc biệt với tiếng Anh và văn học.

Hai nhân vật chính Lysandra và Isadora khi theo học tại ngôi trường này đã trở thành đôi bạn thân và gặp không ít mâu thuẫn với các học sinh khác. Khi ngôi trường gặp biến cố, Lysandra và Isadora (học sinh của nhà Ánh sáng) đã bất chấp quy định và nguy hiểm để bảo vệ ngôi trường bằng tất cả khả năng của mình.

Thông qua câu chuyện độc giả đã thấy được tài năng và khó khăn không quan trọng bằng cách ta dùng sức mạnh của mình để giúp người khác và sống thật với bản thân. Tình bạn và lòng dũng cảm là điều cốt yếu giúp ta vượt qua mọi gian nan, thử thách.

Yêu thích tiếng Anh và văn học

Chị Hải Anh, mẹ của Khánh Chi chia sẻ, từ khi còn học mầm non Khánh Chi đã có niềm yêu thích đặc biệt với tiếng Anh và Văn học: “Con rất tự tin khi nói chuyện với người nước ngoài, không hề e ngại hay rụt rè. Mỗi tối trước khi đi ngủ, con thường đọc truyện và tự viết những mẩu truyện ngắn bằng tiếng Anh hoặc những kiến thức lịch sử con nhớ được. Dần dần, việc viết lách đã trở thành thói quen hằng ngày của con.”

Thời gian đó, chị cũng không nghĩ gì nhiều về những mẩu truyện con tự viết. Cho đến khi Khánh Chi lên lớp 3, em có nhờ mẹ gửi tới cô giáo một bức thư bằng tiếng Anh rất hay và cảm động, chị mới nhận ra tài năng trong việc viết lách của em.

Sách "Magic Runs Wild" là tác phẩm đầu tay của cô học trò lớp 6.

Từ đó, chị Hải Anh sát sao hơn trong hành trình sáng tạo của Khánh Chi. Hằng ngày, chị thường ngồi bên cạnh, lắng nghe và góp ý khi con viết truyện. Qua đó, chị nhận ra thế giới trong các tác phẩm của Khánh Chi luôn tràn ngập những yếu tố kỳ ảo, phản ánh đúng tâm hồn trong trẻo, giàu trí tưởng tượng của một đứa trẻ. "Khánh Chi rất ngưỡng mộ J.K Roơơling Con thường xuyên đọc đi đọc lại series Harry Potter và lấy cảm hứng từ những câu chuyện phép thuật trong tác phẩm đó", mẹ Khánh Chi chia sẻ.

Cũng theo chị Hải Anh, con gái thành thạo tiếng Anh nhưng lại gặp không ít khó khăn với các môn học bằng tiếng Việt, điều này càng khiến áp lực học tập trở nên nặng nề hơn. Nhưng mẹ em vẫn luôn động viên con cố gắng: “Sáng tác không chỉ để thỏa mãn đam mê mà còn là cơ hội mở ra nhiều cánh cửa bước ra thế giới".

Bước ngoặt lớn nhất trong hành trình của Chi là cuối tháng 9/2024, cuốn sách dày hơn 100 trang với tựa đề: “Magic Runs Wild” (Phép thuật hoang dại) đã được Nhà xuất bản Ukiyoto tại Canada phát hành toàn cầu.

Chặng đường còn rất dài nhưng mẹ của Chi tin rằng chỉ cần có quyết tâm, con sẽ đạt được những mục tiêu mà con mong muốn.