Nữ nhân viên bán hàng ở Quảng Ngãi bị chồng cũ đâm chết

TPO - Một nữ nhân viên bán hàng trong siêu thị mini Winmart ở Quảng Ngãi bị chồng cũ tìm, đâm tử vong.

Chiều 4/4, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ, người chồng đâm vợ cũ tử vong.

Theo đó, trưa cùng ngày (4/4), tại siêu thị mini Winmart, số 10, đường Nguyễn Thụy, TP Quảng Ngãi, người dân nghe tiếng la của các nhân viên bán hàng trong tiệm.

Sau đó, một người đàn ông đẩy cửa đi ra. Còn bên trong, một phụ nữ nằm bất động trên nền nhà. Ngay cửa vào siêu thị mini Winmart, một vũng máu lớn chảy tràn ra sàn nhà và nhiều vết máu nằm rải rác quanh đó.

Ngay khi xảy ra sự việc, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP Quảng Ngãi và Công an phường Trần Phú, đã có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nơi xảy ra sự việc.

Một số người dân chứng kiến vụ việc cho biết, khoảng 12h30 thấy một nam thanh niên bước vào bên trong siêu thị mini Winmart, một lúc sau thì một nhân viên bán hàng chạy ra trước cửa tri hô rồi quỵ ngã.

Vì siêu thị này nằm ngay chợ Thu Lộ nên bà con tiểu thương nhanh chóng gọi điện cho xe cấp cứu. Tuy nhiên, thấy vết thương nặng, máu liên tục chảy nên người dân dùng xe máy chở nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu.

Dù bác sĩ đã cố gắng can thiệp nhưng bệnh nhân mạch không, huyết áp không. Xác định tử vong ngoại viện. Trên cơ thể nạn nhân có rất nhiều vết thương ở nhiều vị trí như cổ, tay, sau gáy... Nặng nhất là vết cắt ở cổ đứt dây thanh quản.

Một tiểu thương bán trái cây đối diện siêu thị kể lại, sự việc xảy ra nhanh lắm, người đâm nữ nhân viên bán hàng là nam. Đâm xong thì đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Theo đó, nạn nhân được xác định tên T.T.H.S. (29 tuổi, trú xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa). Chị S. làm nhân viên bán hàng ở siêu thị mini Vinmart ở đường Nguyễn Thụy, TP Quảng Ngãi được một thời gian.

Ông Tống Văn Thơ (cha chị S.) cho biết, người đâm chết con gái ông tên Võ Phi Hậu, từng là con rể. Dù có với nhau một người con, nhưng trong thời gian sống chung, hai vợ chồng thường xuyên lục đục, không hạnh phúc nên cả hai đã li dị cách đây khoảng một tháng.

“Cách đây mấy hôm, Hậu có đến nhà tôi dọa đánh con S. Nhưng tôi về kịp thời nên nó bỏ đi. Tôi có báo sự việc cho công an xã Nghĩa Kỳ. Tuy nhiên không ngờ hôm nay lại xảy ra sự việc đau lòng này”, ông Thơ nói.

Đến khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng công an đã bắt được nghi phạm Võ Phi Hậu (trú tỉnh Bình Định) khi đang trốn trong một con hẻm nằm trên đường Lê Văn Sỹ, TP Quảng Ngãi.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.