Những căn bếp ấm áp tình người giữa mùa dịch tại Hà Nội

TPO - Trong thời điểm giãn cách tại Hà Nội, những mô hình "Bếp ăn 0 đồng" do UBND quận Tây Hồ, Hà Nội triển khai mỗi ngày 2 bữa cơm với khoảng 800 suất ăn hay "Bữa cơm đầm ấm", "Bếp cơm tình nguyện", "Đi chợ thay cán bộ..." tại xã Thượng Mỗ (huyện Đan Phượng) là những sáng tạo gần gũi, hiệu quả, khiến tình người ấm áp lan tỏa trong khó khăn.

'Bếp ăn 0 đồng' do UBND quận Tây Hồ, Hà Nội triển khai mỗi ngày đã chuẩn bị 2 bữa cơm với khoảng 800 suất ăn hỗ trợ đến người dân có hoàn cảnh khó khăn. Những suất cơm nóng hổi đủ dinh dưỡng với rau, thịt sẽ được trao tận tay những người khó khăn tại 4 phường trên địa bàn quận Tây Hồ.

Dự kiến mỗi ngày sẽ có hàng trăm suất ăn dinh dưỡng như thế này được triển khai liên tục đến hết thời gian thực hiện giãn cách xã hội ngày 6/9. UBND quận Tây Hồ cũng đã lên kế hoạch cụ thể việc hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, phân bổ đúng đối tượng theo danh sách của tổ dân phố các phường đăng ký chuyển lên.

"Chúng tôi công khai số điện thoại đầu mối giải quyết vấn đề hỗ trợ người yếu thế trên từng địa bàn để mọi người có thể liên hệ hỗ trợ. Những người được hỗ trợ cũng phải cam kết thực hiện nghiêm việc 'ai ở đâu, ở yên đó'...".

"Chúng tôi cam kết đủ lương thực hỗ trợ người dân đến hết ngày Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội 6/9, phó Bí thư Thường trực Quận uỷ Tây Hồ, ông Nguyễn Anh Tuấn" khẳng định.

Ngay từ 6h sáng hàng ngày, lực lượng tình nguyện viên đã bắt đầu chuẩn bị những công đoạn chế biến món ăn đầu tiên.

9h sáng, các suất ăn nóng hổi đã sẵn sàng đóng gói cẩn thận, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

11h trưa, những suất ăn đã được lực lượng tình nguyện viên chuyển đến tận tay những người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Người dân có hoàn cảnh khó khăn tại các phường sẽ được phát phiếu nhận xuất ăn miễn phí, thông qua tổ trường tổ dân phố và các lực lượng tình nguyện viên họ sẽ được nhận suất ăn tại nhà.

Chị Trần Thị Thanh quê tại Sơn Dương, Tuyên Quang chia sẻ: "Chúng tôi xuống thi công cho công trình xây dựng, mới được 4 hôm thì mắc kẹt ở đây vì giãn cách xã hội, nhận những suất ăn hỗ trợ như thế này chúng tôi phấn khởi, hạnh phúc lắm".

Nhóm thợ xây hơn 10 người đến từ Thái Bình, Hoà Bình hạnh phúc với suất ăn miễn phí ngay tại lán trại công trình xây dựng.

Gần 1 tháng nay, ngày nào chị Tạ Thị Yến (xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng) cũng dậy từ 4h sáng để vào bếp nấu bữa sáng. Bữa sáng của chị Yến không phải cho gia đình mà là cho những cán bộ đang làm nhiệm vụ bảo vệ các "vùng xanh" tại xã. Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Thượng Mỗ Đỗ Thị Thanh Mai cho biết thêm, đây là mô hình "Bếp cơm tình nguyện" hay "Bữa cơm đầm ấm" nhằm hỗ trợ các thành viên của chốt kiểm soát dịch trên địa bàn

Nhóm có 12 người phân công nhau các công việc nấu nướng như: Đi chợ, chọn thực đơn... Đặc biệt, toàn bộ kinh phí đều được người dân và các ban ngành đoàn thể trong xã hưởng ứng, ủng hộ mô hình.

Bữa cơm trưa đang chuẩn bị được đưa đến các chốt trực phòng chống dịch. Chỉ sau một thời gian ngắn, "Bữa cơm đầm ấm" đã lan tỏa đến nhiều xã của huyện Đan Phượng. Ở mỗi xã, người dân đều hưởng ứng, người ủng hộ sức nấu, người ủng hộ cân gạo, mớ rau...

Một bữa trưa đang được Công đoàn xã Hạ Mỗ chuẩn bị

Mỗi suất cơm là một sự gửi gắm những tình cảm dành cho những người "chiến sĩ tuyến đầu"

Những suất cơm được mang đến công an xã Hạ Mỗ, giúp các anh yên tâm công tác

11h trưa, những suất ăn đã được lực lượng tình nguyện viên chuyển đến tận tay những người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Người dân có hoàn cảnh khó khăn tại các phường sẽ được phát phiếu nhận xuất ăn miễn phí, thông qua tổ trường tổ dân phố và các lực lượng tình nguyện viên họ sẽ được nhận suất ăn tại nhà.

Chị Trần Thị Thanh quê tại Sơn Dương, Tuyên Quang chia sẻ: "Chúng tôi xuống thi công cho công trình xây dựng, mới được 4 hôm thì mắc kẹt ở đây vì giãn cách xã hội, nhận những suất ăn hỗ trợ như thế này chúng tôi phấn khởi, hạnh phúc lắm".

Nhóm thợ xây hơn 10 người đến từ Thái Bình, Hoà Bình hạnh phúc với suất ăn miễn phí ngay tại lán trại công trình xây dựng.

Gần 1 tháng nay, ngày nào chị Tạ Thị Yến (xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng) cũng dậy từ 4h sáng để vào bếp nấu bữa sáng. Bữa sáng của chị Yến không phải cho gia đình mà là cho những cán bộ đang làm nhiệm vụ bảo vệ các "vùng xanh" tại xã. Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Thượng Mỗ Đỗ Thị Thanh Mai cho biết thêm, đây là mô hình "Bếp cơm tình nguyện" hay "Bữa cơm đầm ấm" nhằm hỗ trợ các thành viên của chốt kiểm soát dịch trên địa bàn

Nhóm có 12 người phân công nhau các công việc nấu nướng như: Đi chợ, chọn thực đơn... Đặc biệt, toàn bộ kinh phí đều được người dân và các ban ngành đoàn thể trong xã hưởng ứng, ủng hộ mô hình.

Bữa cơm trưa đang chuẩn bị được đưa đến các chốt trực phòng chống dịch. Chỉ sau một thời gian ngắn, "Bữa cơm đầm ấm" đã lan tỏa đến nhiều xã của huyện Đan Phượng. Ở mỗi xã, người dân đều hưởng ứng, người ủng hộ sức nấu, người ủng hộ cân gạo, mớ rau...

Một bữa trưa đang được Công đoàn xã Hạ Mỗ chuẩn bị

Mỗi suất cơm là một sự gửi gắm những tình cảm dành cho những người "chiến sĩ tuyến đầu"

Những suất cơm được mang đến công an xã Hạ Mỗ, giúp các anh yên tâm công tác

11h trưa, những suất ăn đã được lực lượng tình nguyện viên chuyển đến tận tay những người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Người dân có hoàn cảnh khó khăn tại các phường sẽ được phát phiếu nhận xuất ăn miễn phí, thông qua tổ trường tổ dân phố và các lực lượng tình nguyện viên họ sẽ được nhận suất ăn tại nhà.

Chị Trần Thị Thanh quê tại Sơn Dương, Tuyên Quang chia sẻ: "Chúng tôi xuống thi công cho công trình xây dựng, mới được 4 hôm thì mắc kẹt ở đây vì giãn cách xã hội, nhận những suất ăn hỗ trợ như thế này chúng tôi phấn khởi, hạnh phúc lắm".

Nhóm thợ xây hơn 10 người đến từ Thái Bình, Hoà Bình hạnh phúc với suất ăn miễn phí ngay tại lán trại công trình xây dựng.

Gần 1 tháng nay, ngày nào chị Tạ Thị Yến (xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng) cũng dậy từ 4h sáng để vào bếp nấu bữa sáng. Bữa sáng của chị Yến không phải cho gia đình mà là cho những cán bộ đang làm nhiệm vụ bảo vệ các "vùng xanh" tại xã. Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Thượng Mỗ Đỗ Thị Thanh Mai cho biết thêm, đây là mô hình "Bếp cơm tình nguyện" hay "Bữa cơm đầm ấm" nhằm hỗ trợ các thành viên của chốt kiểm soát dịch trên địa bàn

Nhóm có 12 người phân công nhau các công việc nấu nướng như: Đi chợ, chọn thực đơn... Đặc biệt, toàn bộ kinh phí đều được người dân và các ban ngành đoàn thể trong xã hưởng ứng, ủng hộ mô hình.

Bữa cơm trưa đang chuẩn bị được đưa đến các chốt trực phòng chống dịch. Chỉ sau một thời gian ngắn, "Bữa cơm đầm ấm" đã lan tỏa đến nhiều xã của huyện Đan Phượng. Ở mỗi xã, người dân đều hưởng ứng, người ủng hộ sức nấu, người ủng hộ cân gạo, mớ rau...

Một bữa trưa đang được Công đoàn xã Hạ Mỗ chuẩn bị

Mỗi suất cơm là một sự gửi gắm những tình cảm dành cho những người "chiến sĩ tuyến đầu"

Những suất cơm được mang đến công an xã Hạ Mỗ, giúp các anh yên tâm công tác