Nhức nhối nạn buôn người vùng cao

TP - Chỉ tính riêng những tháng đầu năm 2013, Quảng Nam có ít nhất 5 vụ buôn người với cả chục nạn nhân. Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, các đường dây buôn người lợi dụng chính người Việt để dắt mối, lừa đảo.

> Bắt cặp vợ chồng Trung Quốc buôn phụ nữ Việt
> Phá đường dây đưa người ra nước ngoài

Liên tiếp các vụ lừa bán người qua biên giới

Mới đây, ngày 3/6, một nạn nhân tại xã Cà Dy (huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) đã bị lừa bán sang Trung Quốc. Cơ quan công an xác định, Lữ Văn Chín (19 tuổi, quê ở Nghệ An) đã cùng gia đình vào Cà Dy hỏi cưới Bling Thị Thành. Thấy Chín ăn mặc chỉn chu, ra dáng người thành đạt, A Toanh Nooi (21 tuổi, trú thôn Pà Dồn, Cà Dy) xin đi theo Chín ra Bắc kiếm việc làm.

Ra tới bến xe TP Vinh, Chín để Nooi ở đây và bảo sẽ có người đón để đi làm. Vài ngày đầu gia đình còn liên lạc được với Nooi. Nhưng chỉ thời gian ngắn sau, gia đình Nooi bất ngờ nhận số điện thoại lạ, khi nghe máy thấy tiếng của Nooi thì thầm: con đang bị bắt làm thuê ở bên Trung Quốc. Đến nay gia đình vẫn bặt tin Nooi.

Trước đó, tháng 3/2013, vợ chồng Xên Văn Dần và Cơ Lâu Nếp (trú thôn Pà Xua, xã Tabhing, huyện Nam Giang) đã lừa bán hai chị em Pơ Loong Thảo (18 tuổi) và Pơ Loong Thịnh (21 tuổi).

Theo điều tra Công an huyện Nam Giang, Dần và Nếp nói hai chị em đi làm bưng bê, rửa chén thuê cho nhà hàng ở TP Vinh (Nghệ An) với mức lương 6 triệu đồng/tháng. Dần đưa cho gia đình Thảo số tiền 20 triệu đồng. Tuy nhiên, khoảng 1 tháng sau, nhận được điện thoại của Thảo, gia đình mới té ngửa, Thảo bị bán gả làm vợ cho một người đàn ông bên Trung Quốc. Riêng Thịnh không đồng ý, chống cự lại liên tiếp bị đánh đập, uy hiếp. Vợ chồng Dần còn lừa bán 2 thiếu nữ ở xã Chà Vai (Nam Giang).

Trước thực trạng vấn nạn này ngày một gia tăng, phức tạp trên địa bàn, trung úy Hoàng Cao Thắng (Công an huyện Nam Giang) cho biết, Công an huyện đã lập chuyên án điều tra hành vi buôn người.

Thủ đoạn và hành vi của bọn buôn người khá tinh vi, tập trung vào những phụ nữ dân tộc thiểu số nhẹ dạ cả tin để dụ dỗ. Các nạn nhân này bị lừa bán sang Trung Quốc để ép gả làm vợ, đi làm thuê, thậm chí vào nhà thổ. Cơ quan công an rất khó ngăn chặn bởi chỉ khi sự việc xảy ra, gia đình không liên lạc được với con cái, thì mới đến trình báo cơ quan chức năng.

Bị đánh đập nơi xứ người

Zơ Râm Don (25 tuổi, trú Cà Dy, Nam Giang, Quảng Nam) vừa được Công an Quảng Nam giải cứu, trở về đoàn tụ với gia đình. Don kể, được một người phụ nữ cùng quê giới thiệu ra Vinh (Nghệ An) làm thuê với thu nhập 6 triệu đồng/tháng.

Tháng 5/2013, Don đón xe ra Bắc và bị lừa bán sang Trung Quốc từ lúc nào mà không hay. Tại đây, Don bị dắt đi đến những gia đình có đàn ông chưa vợ ở Hồ Bắc, Trung Quốc để xem mặt. “May chưa có người trả giá cao nên em chưa bị bán”, Don nói.

Gần tháng sau, họ bắt Don đến trước khu phố đầy đèn xanh đỏ lòe loẹt. Biết mình bị ép bán dâm, Don một mực cự tuyệt, liền bị các đối tượng đánh đập, đe dọa. Don nhớ mình ở nhà cách ly có vài phụ nữ khác. Họ hầu hết là người Việt, dân tộc thiểu số từ Lào Cai, Sơn La, Nghệ An. Don kết thân với một người bạn tên Thủy. Lợi dụng sơ hở của các đối tượng, Don và Thủy tìm cách bỏ trốn ra ngoài nhưng bị bắt trở lại ngay sau đó. Don tiếp tục bị giam lỏng. Tại đây, người đến, người đi liên tục, cô gái nào cũng bị đánh đập. Nhiều người không chịu được cảnh giam lỏng, bị đánh đập, đã chấp nhận vào nhà thổ hoặc làm vợ đàn ông Trung Quốc.

Theo Báo giấy