Nhịp sống người dân Thủ đô trong những ngày mưa rét dị thường

TPO - Cuối tháng 2, miền Bắc liên tiếp xuất hiện các đợt không khí lạnh; trời rét đậm, rét hại kéo dài; nền nhiệt thấp hơn nhiều so với trung bình mấy năm gần đây. Thời tiết diễn biến thất thường khiến cho cuộc sống người dân Thủ đô thay đổi, phải tìm cách để ứng biến.
Sáng sớm nay (29/2), không khí lạnh tăng cường tiếp tục ảnh hưởng đến thời tiết ở Hà Nội, mưa nhỏ kèm gió rét, nền nhiệt dao động trong khoảng 13 -16 độ C) ảnh hưởng đến việc đi lại và cuộc sống sinh hoạt của người dân.
Nhiệt độ giảm sâu cùng với những cơn mưa phùn khiến mọi người đều cảm thấy lạnh buốt khi ra đường.
Thường ngày đi làm từ sáng sớm, nhưng hôm nay bà Hằng chờ tới 9 giờ sáng mới đẩy chiếc xe đạp cùng với đống hàng hoá, rau củ ra đường. "Sáng sớm trời rét buốt nên tôi đi bán hàng muộn hơn, trời mưa cũng không khách hàng", bà Hằng chia sẻ.
Tài xế lái xe ôm mặc áo mưa kín mít túm tụm trò chuyện chờ khách.
Bất kể mưa hay lạnh, những nhân viên môi trường vẫn cần mẫn thực hiện nhiệm vụ của mình.
Dưới các chân cầu, người lao động đốt lửa sưởi ấm.
Nhâm nhi ly trà đá bên đốm lửa nhỏ trong tiết trời lạnh là thú vui của nhiều người.
Thời tiết mưa kéo dài khiến cho quần áo khó khô, bốc mùi nên các tiệm giặt ủi làm việc hết công suất mới kịp giao cho khách.
Một số hàng quán phải quây thêm nylon, làm mái che để chắn bớt gió lạnh.
Cô Lê Thị Xuyến (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) vẫn ra vườn hái tía tô ngày hôm nay. "Nhiều vườn cây chết vì diễn biến thất thường của khí hậu", cô Xuyên nói.
Nhiều người dân ở Làng hoa Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm) tranh thủ thu hoạch hoa sớm vì thời tiết mưa ảnh hưởng đến sự phát triển của cây.
Với những người nông dân, dù mưa hay nắng thì công việc của họ vẫn diễn ra bình thường.