Nhịp sống 'chậm' xung quanh phố Trúc Bạch bị cách ly

TPO - Sau khi Hà Nội tiến hành cách ly đối với khu vực nhà riêng của bệnh nhân nhiễm Covid-19, xung quanh phố Trúc Bạch, nơi vốn buôn bán tập nập trở nên vắng vẻ như mùng 1 Tết, cuộc sống người dân chậm lại.

Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 của bệnh nhân tại Hà Nội, khu vực nhà riêng đã được tiến hành rào chắn một phần trên phố Trúc Bạch (Ba Đình, Hà Nội). Theo thống kê có 60 hộ và 195 người dân thuộc diện cách ly.

Ghi nhận trong ngày hôm nay (8/3), cuộc sống của người dân ở đây "chậm lại", hạn chế ra đường, các con phố xung quanh khu vực cách ly như Châu Long, Ngũ Xá, Phó Đức Chính, Trấn Vũ... vốn đông đúc tập trung nhiều quán ăn vỉa hè lại vắng như mùng 1 Tết, các cửa hàng, quán ăn đều đồng loạt đóng cửa hoặc không có khách.

"Sau khi rào chắn khu vực cách ly, hàng quán ở đây đều đồng loạt bảo nhau đóng cửa hết để tránh lây lan dịch bệnh, nếu có mở cũng chẳng biết bán được bao nhiêu, dù thất thu nhưng đành phải chịu", một chủ cửa hàng ăn trên phố Trúc Bạch cho biết.

 
Khu vực cách ly 60 hộ dân "nội bất xuất, ngoại bất nhập" trên phố Trúc Bạch.
Rào chắn được dựng từ tối ngày 6/3.
 Đoạn phố Trúc Bạch đi từ đường Thanh Niên vào vắng bóng người qua lại.
Các cửa hàng đều đồng loạt đóng cửa.
Thay vì bán hàng quán như mọi khi, người dân sống tại khu vực trên dọn vệ sinh, khử trùng, và hạn chế ra ngoài.
Các con phố, ngõ ngách vắng như mùng 1 Tết.
Phố Mạc Đĩnh Chi đìu hiu.
Các quán xá nổi tiếng trên phố Ngũ Xá hoặc đóng cửa, hoặc không có bóng khách nào.
Phố Phó Đức Chỉnh với nhiều cửa hàng kinh doanh chịu cảnh "vắng như chùa bà Đanh".
Phố Trấn Vũ không ai qua lại.
 
Cuộc sống người dân tại các con phố xung quanh khu vực cách ly đều "sống chậm" lại.