Người dân thủ đô nô nức đi lễ chùa

TPO – Sáng mùng Một Tết, trong tiết trời ấm áp, người dân Thủ đô nô nức lên chùa, cầu mong năm mới bình an. Phóng viên Tiền Phong Online ghi lại những hình ảnh ngày đầu tiên của năm mới.
Quốc Tử Giám, 9 giờ sáng, đã có rất đông người đến lễ

> Người Việt muôn phương đón Tết

Sáng nay, mùng một Tết, Hà Nội dường như dậy muộn hơn, sau đêm Giao Thừa hân hoan đón năm mới.

Trong tiết trời ấm áp, khá nhiều người dân đã dành khoảng thời gian của ngày đầu năm mới để đi lễ chùa, với bao điều cầu ước, cho một năm mới hạnh phúc, an lành, yên vui...

PV Tiền Phong Online ghi lại những hình ảnh của Hà Nội trong sáng đầu năm.

Cầu cho năm mới gặp nhiều may mắn. (Ảnh chụp tại chùa Keo)
Cầu cho tình duyên như ý. (Ảnh chụp tại chùa Diên Hựu)
Trẻ em cũng lên chùa cầu mong học giỏi. Ảnh chụp tại chùa Keo
Rất đông người dân, trong đó có cả khách nước ngoài, đã đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám từ sáng sớm.
Xin chữ tại "phố ông Đồ".
Tượng Lý Thái Tổ uy nghiêm và linh thiêng được nhiều người đến lễ.
Nụ cười rạng rỡ đầu xuân.
Nhiều người cũng đến thắp hương, làm lễ tại Đền Ngọc Sơn, Tháp Bút.
Hoàng Tuân
Theo Viết