Tay chơi thuyền buồm 66 tuổi, ông Rimas Meleshyus tưởng chừng như đã không còn cơ hội sống sót, thì thần may mắn đã mỉm cười khi thuyền ông dạt đến vùng biển Việt Nam và được những ngư dân miền Trung cứu vớt.
Clip ngư dân lao xuống biển tiếp cận thuyền buồm của ông Rimas trôi dạt giữa biển. Clip do thuyền viên Lê Quốc Đồng cung cấp.
Các thuyền viên cho hay lúc đó là khoảng 10h ngày 18/1, anh em phát hiện chiếc thuyền buồm màu trắng dài khoảng 7m, rộng chừng 2,5m dập dềnh vô định. Cánh buồm trơ khung cột, chỉ còn mảnh vải trắng rách bươm bị gió đánh phần phật.
Thấy tàu cá tiến đến, ông Rimas bò ra kêu cứu. Biết chuyện chẳng lành, ngư dân Nguyễn Lang (40 tuổi, quê Đức Phổ, Quảng Ngãi) không chần chừ lao mình xuống biển giữa những cơn sóng lớn. Lên thuyền, thấy “ông Tây” rũ rượi, anh liền ra hiệu cho tàu kéo dây về khẩn trương để đưa người này lên.
“Lúc tàu áp vô, cả tàu người kéo người đỡ cho ổng leo lên, cột buồm còn va vỡ dàn bóng đèn nên anh em lật đật chống sửa, sợ hỏng hết thì không thể đánh bắt. Nhìn ổng “như con mắm”, ốm nhách, tụi tui lấy sữa, nước yến cho ổng uống rồi để ổng nghỉ ngơi. Mãi sau mới biết ổng kiệt sức nhiều ngày rồi”, thuyền viên Lê Quốc Đồng (23 tuổi, quê Đức Phổ, Quảng Ngãi) nhớ lại.
Ông Rimas khi được cứu lên tàu. Clip do thuyền viên Lê Quốc Đồng quay lại.
Sau khi được ngư dân Việt Nam chăm sóc, ông Rimas hồi phục sức khỏe và kể lại cơn hoạn nạn của mình. Ông cũng nói rõ thông tin cá nhân với mọi người.
Tàu cá QNg 98785 sau đó đã điện báo vụ việc với cơ quan chức năng, tuy nhiên sức khỏe của ông không còn nghiêm trọng và vì tàu vừa mới ra khơi chưa kịp đánh bắt nên quyết cho ông theo làm bạn tàu suốt 17 ngày. Cả chuyến biển, anh em tàu cá thấy ông lớn tuổi, mắt mờ, nên không cho ông ra ngoài, đến cả đi vệ sinh cũng phải đỡ đi vì sợ ông rớt xuống nước.
Con tàu may mắn QNg 98785 đưa ông Rimas thoát chết giữa biển vào bờ chiều 4/2. Clip: Thanh Trần.
Chiều ngày 4/2, tàu cá QNg98785 với 12 ngư dân Quảng Ngãi đã cập cảng trạm biên phòng Mân Quang (quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng), cùng với tay chơi thuyền buồm gốc Nga 66 tuổi - Rimas Meleshyus được họ cứu sống trươc đó.
Ngày 25/5/2017, ông bắt đầu hành trình chu du giữa biển bằng con thuyền buồm tên Memosis từ Hawai đến Fiji, Tuvalu… Trên hành trình căng buồm còn cách Yokohama (Nhật Bản) chừng 500km, thuyền ông đâm phải một vật thể lớn và bị hỏng. Ngày 10/12/2017, ông đã phát tín hiệu cầu cứu đi khắp nơi suốt hai ngày nhưng bặt vô âm tín.
Từ đó, thuyền buồm của ồn trôi dạt qua rất nhiều vùng biển của các quốc gia trong khi nguồn thức ăn đã cạn kiệt. Tới ngày 18/1/2018, ông may mắn được tàu cá QNg 98785 cứu vớt trên vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa.