Ngắm cây bàng vuông, cột mốc chủ quyền, cát biển Trường Sa tại Đường sách Thủ Đức

TPO - Những hiện vật thiêng liêng mang bóng hình Tổ quốc giữa trùng khơi đã được đưa về trưng bày tại tuyến đường sách ở TP. Thủ Đức (TPHCM) - món quà quý báu mà cán bộ, chiến sĩ nơi đảo xa gửi gắm với nhân dân trong đất liền. 

Sáng 9/2, Ban Quản lý Đường sách TP. Thủ Đức (TPHCM) tổ chức khánh thành biểu tượng cột mốc chủ quyền đảo Trường Sa tại Đường sách TP. Thủ Đức. Không gian tạo thêm điểm đến tham quan lâu dài, nhằm tuyên truyền, giáo dục về chủ quyền biên giới, biển, đảo Tổ quốc, góp phần bồi đắp, xây dựng tình yêu quê hương đất nước cho thế hệ thanh thiếu niên nói riêng và người dân nói chung.

Dịp này, đại diện Lữ đoàn 125 Hải quân trao tặng khuôn cát trắng từ Trường Sa, viên gạch Trường Sa để Đường sách TP. Thủ Đức trưng bày và giới thiệu đến người dân.

Những viên gạch xây dựng các công trình trên đảo Trường Sa đều được in hình quốc huy nhằm khẳng định chủ quyền Việt Nam.

Cây bàng vuông Trường Sa cũng được đưa về trồng tại Đường sách TP. Thủ Đức.

Các đại biểu, bạn trẻ chụp ảnh lưu niệm bên biểu tượng cột mốc chủ quyền đảo Trường Sa. Đảo Trường Sa (hay còn gọi là đảo Trường Sa Lớn) thuộc quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Hai bà cháu tưới nước cho cây bàng vuông vừa được trồng.

Nhiếp ảnh gia Trần Hữu Minh giới thiệu những tác phẩm anh sáng tác về Trường Sa trong chuyến công tác giữa năm 2024.

Bạn trẻ tìm hiểu biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc qua triển lãm Yêu lắm Trường Sa ơi. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức Trần Hữu Phước khẳng định việc xây dựng cột mốc xác định chủ quyền đảo Trường Sa tại khuôn viên đường sách góp phần làm phong phú thêm hình thức tuyên truyền, giáo dục về lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Công trình biểu tượng cột mốc chủ quyền đảo Trường Sa cùng với các không gian hiện hữu tại đường sách như không gian văn hóa Hồ Chí Minh, bia đá khắc lời dạy của Bác Hồ, bia tiểu sử Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Tư… sẽ trở thành một quần thể các địa chỉ đỏ đón các bạn trẻ, các tổ chức, cơ quan, đoàn thể đến tham quan học tập, bồi dưỡng tình cảm hướng về những giá trị tốt đẹp, lòng tự hào, tình yêu quê hương đất nước... Ảnh: Ngô Tùng