Mùa đông ấm áp

TP - Bức thư cuối năm của ban chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Hương Hồi, Lạng Sơn gửi các thành viên, viết: “Ở vùng sâu, vùng xa, biên giới còn nhiều mảnh đời éo le, các em mồ côi gặp hoàn cảnh khó khăn, đang chống chọi với thời tiết khắc nghiệt miền biên ải. Hãy chung tay, góp sức để các em có một mùa đông ấm áp".
 Niềm vui nhận quần áo ấm - Ảnh: Kiên Cường

Nguyễn Thị Hồng Hải, cán bộ Phòng Giáo dục & ĐT huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) cho biết, từ tháng 9-2009, chị trích mỗi tháng 100 ngàn đồng từ tiền lương của mình để ủng hộ.

 Cái rét ở biên giới buốt thấu xương, nhưng nhiều em trên người chỉ mặc một chiếc áo phong phanh, cáu bẩn. Có em đi chân chim tới trường.

Anh  Phan Ngọc Cung, đại diện cho CLB khiếm thị trẻ ở Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội  nhanh chân tham gia 2,5 triệu đồng, đồng thời lên Lạng Sơn tham gia chuyến tặng quà đầu năm vừa được tổ chức ở Trường Tiểu học xã Thụy Hùng, huyện Văn Lãng.

Anh Cung tâm sự: "Cái rét ở biên giới buốt thấu xương, nhưng nhiều em trên người chỉ mặc một chiếc áo phong phanh, cáu bẩn. Có em đi chân chim tới trường".

CLB Hương Hồi tặng các em học sinh ở đây 35 bộ quần áo ấm đồng phục mới cứng và trên chục bộ quần áo mùa đông còn tươm tất cùng một bộ trống Đội cho nhà trường.

Tại xã Trùng Khánh, huyện Văn Lãng,  Hội LHTN Tỉnh, Hội Doanh nghiệp trẻ và CLB Hương Hồi (Lạng Sơn) tặng 40 áo ấm, 30 chăn bông. Chị Từ Mai Hương, Chủ nhiệm CLB Hương Hồi cho biết, các bạn trẻ ở mọi miền Tổ quốc vẫn tiếp tục ủng hộ chương trình.

Anh Thái Hoàng Sơn ở thành phố Vũng Tàu ủng hộ 200 chiếc chăn và bộ quần áo. Sắp tới, món quà này sẽ được trao cho học sinh nghèo ở xã vùng cao, biên giới Hội Hoan (huyện Văn Lãng).