Mai anh đào khoe sắc rực hồng phố núi Đà Lạt

TPO - Khí trời ấm áp sau Noel đã khiến hàng ngàn cội mai anh đào bừng thức sau kỳ nghỉ đông lạnh giá, bung hoa rực rỡ khắp mọi nẻo đường ở phố núi Đà Lạt. 
Thắm sắc Mai anh đào

Chẳng phải lễ tết cũng không chờ đến kỳ nghỉ cuối tuần, những ngày gần đây, du khách từ nhiều tỉnh thành tấp nập lên Đà lạt ngắm hoa anh đào, chek in trên những phố mai anh đào hồng rực, những cội đào lâu niên thân rêu mốc (cả vòng tay người lớn ôm không xuể) nhưng lá non tơ, hoa tươi thắm như má hồng của cô gái xứ lạnh tuổi trăng tròn.

Check in bên hàng cây mai anh đào hồng rực.

Mai anh đào nở sớm nhất ở vùng ven thành phố như các xã Xuân Trường, Xuân Thọ, Trạm Hành, sau đó lan vào nội ô trên các tuyến phố Hùng Vương, Trần Hưng Đạo, Trần Quang Diệu, Trần Quý Cáp, Lê Đại Hành, Đinh Tiên Hoàng, Ba Tháng Tư…

"Lão" mai anh đào trên đường Hùng Vương.

Mai anh đào còn rực rỡ khoe sắc trên các đồi thông, vườn chè, các sườn núi Lang Biang, Bidoup-Núi Bà… Ở những nơi này, mai anh đào mọc thành quần thể lớn hàng chục cây, khi hoa nở tựa như những “đám mây hồng” giữa những khu vườn hoặc cánh rừng xanh ngắt đẹp như tranh, mời gọi bước chân của giới trẻ, đặc biệt là các nhiếp ảnh gia.

Thân cây cổ thụ, rêu mốc nhưng hoa lại mong manh, xuân thì..

Các lão nông ở Đà Lạt cho rằng với thời tiết ban ngày ấm áp, nắng vàng ươm như mật thế này thì chỉ trong vài ba ngày tới, tức là đúng vào dịp Tết dương lịch năm 2020, mai anh đào sẽ nở rộ khắp phố phường Đà Lạt.

Duyên dáng bên hoa
Hoa làm đẹp cho những ngôi nhà ở phố núi.