Lũ đổ về trong đêm cuốn trôi một người, vây nhà dân ở Quảng Nam

TPO - Nước lũ đổ về trong đêm khiến người dân Quảng Nam trắng đêm dọn đồ chạy lũ. Đã có một người dân bị nước lũ cuốn trôi.

Đến sáng nay (10/12), nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vẫn ngập trong biển nước.  Hầu hết các tuyến đường tại TP. Tam Kỳ nước vẫn ngập cao xe không thể qua lại. Nước lũ đổ về trong đêm,người dân phải di tản đến nơi an toàn

Từ đêm qua, người dân Quảng Nam phải trắng đêm dọn đồ. Tuy nhiên nước lũ vẫn tràn vào nhà gây nhiều hư hại. Nhiều người sau khi dọn đồ trong nhà phải di chuyển đến nơi cao hơn chạy lũ, tuy nhiên vẫn chưa thể về nhà. Nước ngâp nhà, mọi sinh hoạt bị đảo lộn

Trong khi đó, tại phường An Mỹ, TP. Tam Kỳ một người dân bị nước lũ cuốn trôi mất tích từ đêm qua đến sáng nay vẫn chưa được tìm thấy. Trong ảnh: nước tràn vào nhà ngập cả mét (ảnh N. D)

Sáng 10/12, ông Trương Ngọc Hải - Chủ tịch UBND phường An Mỹ, TP Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết, một người dân trên địa bàn bị nước lũ cuốn trôi mất tích. Trong ảnh: Người dân hối hả dọn đồ tranh lũ.

Khoảng 21 giờ tối 9/10, ông Ngô Bình (54 tuổi, trú phường An Mỹ, TP Tam Kỳ) cùng 1 người bạn đang trên đường về nhà, khi đến đường Điện Biên Phủ (TP Tam Kỳ) thì do mưa lớn, tuyến đường này bị ngập nước sâu khiến xe bị chết máy. Sau đó, ông Bình dắt xe lên lề và đi bộ về thì không may bị trượt chân ngã xuống mương nước và bị nước cuốn trôi.

Nhận tin báo của người dân, chính quyền phường An Mỹ để huy động lực lượng tìm kiếm. Tuy nhiên, đến sáng 10/12 vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.

Đến sáng 10/12 nước vẫn mênh mông khắp các tuyến đường
Lũ đổ về trong đêm, đã có 1 người bị mất tích