Lại chuyện người sống là liệt sĩ

TP - Thay vì ghi tên đối tượng tặng huân chương là Lê Thị Kỳ, cán bộ chính sách lại làm hồ sơ “liệt sỹ Lê Thị Kỳ” và thế là liệt sĩ Kỳ đang sống cùng chồng tại thôn Vĩnh Tiến, xã Nhân Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An.

Bà Lê Thị Kỳ, cựu TNXP C307 Cù Chính Lan. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cùng đồng đội, bà Kỳ có mặt ở nhiều trọng điểm bị địch đánh phá ác liệt: Cầu Cấm (Nghi Lộc), Truông Bồn (Đô Lương), Hoàng Mai (Quỳnh Lưu) làm nhiệm vụ san lấp hố bom, thông đường cho xe ra tiền tuyến.

Xuất ngũ năm 1978, mãi đến năm 2006 bà Kỳ mới được tặng Huân chương Kháng chiến Hạng Ba.

Nghi ngờ người khác man khai hồ sơ liệt sỹ để hưởng chế độ, chồng bà, ông Nguyễn Phong Sắc 14 lần lên xã, huyện, tỉnh, mong làm rõ thực hư.

Cán bộ xã bảo: “Chúng tôi không biết, ông lên huyện mà hỏi!”. Cán bộ huyện nói: “Người làm hồ sơ của bà Kỳ đã về hưu”. Vào Vinh hỏi hội đồng thi đua, khen thưởng, ông Nguyễn Phong Sắc nhận được lời hứa: “Chúng tôi sẽ báo cáo lên cấp trên xem xét, giải quyết”. Ông Sắc cho hay, tại HĐTĐ-KT tỉnh, ông được xem bản danh sách liệt sỹ, trong đó có cả tên Lê Thị Kỳ- vợ ông, người còn sống.

“Hoặc có sự nhầm lẫn, hoặc có sự man khai làm hồ sơ giả. Nếu nhầm lẫn, cơ quan chức năng địa phương phải có trách nhiệm cải chính. Nếu làm hồ sơ giả để hưởng chế độ tuất liệt sỹ, kẻ man khai phải bị xử lý”, ông Nguyễn Phong Sắc nói.