Khủng hoảng di cư châu Âu: Có thương vong ở biên giới Ba Lan - Belarus

TPO - Một binh sĩ Ba Lan đã thiệt mạng ở khu vực biên giới với Belarus, quân đội nước này xác nhận, đồng thời cho biết đây là một vụ tai nạn.
Trẻ em ngồi chơi cạnh hàng rào ngăn cách giữa Belarus và Ba Lan. Ảnh: Reuters

Theo quân đội Ba Lan, binh sĩ nói trên được triển khai tới biên giới với Belarus khoảng một tuần trước.

Báo cáo sơ bộ cho biết vũ khí của người này đã vô tình phóng hoả khiến anh tử vong. Không có bên thứ ba nào liên quan đến vụ việc. Binh sĩ này cũng không tiếp xúc với người tị nạn trong thời gian canh gác ở biên giới.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng dọc biên giới Ba Lan và Belarus, buộc Warsaw phải điều quân đến khu vực này để tăng cường an ninh.

EU đổ lỗi cho Minsk về việc “khuyến khích người tị nạn tìm đường đến châu Âu thông qua lãnh thổ Belarus”.

Minsk phủ nhận mọi cáo buộc, và nói rằng họ không đủ khả năng bảo vệ EU khỏi dòng người di cư do các lệnh trừng phạt nặng nề mà khối này áp đặt lên Belarus.

Người tị nạn tập trung ở Belarus. Bên kia biên giới, binh sĩ Ba Lan đứng canh gác suốt ngày đêm. Ảnh: Reuters

Trong một diễn biến khác, thi thể và hộ chiếu của một thanh niên Syria đã được tìm thấy ở Ba Lan gần biên giới với Belarus, cảnh sát Ba Lan cho biết hôm 13/11.

Hàng nghìn người tị nạn từ Trung Đông đang tập trung ở khu vực biên giới giữa Belarus với các quốc gia EU là Ba Lan và Litva dưới thời tiết khắc nghiệt. Đến thời điểm hiện tại, ít nhất 8 người tị nạn đã thiệt mạng.

Người tị nạn phải chịu đựng cái rét cắt da cắt thịt ở khu vực biên giới. Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Phần lớn những người tị nạn đến từ khu vực Trung Đông. Ảnh: Reuters

Họ tìm đến Belarus với hy vọng có thể vào Tây Âu thông qua Ba Lan. Ảnh: Reuters

Binh sĩ Belarus canh gác ở khu lán trại người tị nạn. Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Belarus ngày 13/11 cho biết số lượng người tị nạn đổ đến khu lán trại tạm bợ gần biên giới đang tăng lên hàng ngày, và một nhóm lên tới 100 người đã đến được lãnh thổ Ba Lan.

Theo Reuters, RT