Khám phá công viên sinh thái đầu tư 70 tỷ đồng mở cửa miễn phí ở TPHCM

TPO - Công viên Du lịch Sinh thái Hóc Môn (huyện Hóc Môn, TPHCM) vừa được đưa vào phục vụ người dân vui chơi, giải trí, tránh nóng. Đi vào hoạt động với hình thức miễn phí vé cổng, công viên này đã góp thêm một sân chơi cho người dân khu vực huyện Hóc Môn và các vùng lân cận.

Ngày 18/5 vừa qua, công viên nằm trên đường Xuân Thới Thượng 6 (xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TPHCM) có diện tích hơn 6ha với các phân khu như khu quảng trường đường dạo, khu hội quán, khu ngắm cảnh, khu dịch vụ du lịch... cùng nhiều hạng mục công trình phụ trợ khác đã được đưa vào phục vụ người dân.

Công trình được xây dựng trên khuôn viên rộng 6,14 ha, gồm các phân khu chính. Trong đó, điểm nhấn là quảng trường văn hóa với biểu tượng câu chuyện trầu cau rộng hơn 2.000 m2.

Công viên du lịch sinh thái đầu tiên của TPHCM được khẩn trương thi công xây dựng trong vòng 6 tháng. Công trình khởi công vào ngày 20/12/2022 và hoàn thành ngày 18/5 với tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng được trích từ ngân sách của huyện Hóc Môn.
Công trình được kỳ vọng tạo không gian công cộng, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí, thể dục thể thao cho người dân. Đồng thời, công trình còn góp phần phát triển du lịch của huyện Hóc Môn nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM nói chung.

Theo UBND huyện Hóc Môn, công trình không chỉ phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí, thể dục thể thao cho người dân, phát triển kinh tế xã hội mà qua đó còn khai thác quỹ đất hiệu quả, góp phần bảo vệ môi trường, tạo điều kiện huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội trên địa bàn.

Hiện tại, do công trình mới khánh thành, các hạng mục cây xanh chưa nhiều nên du khách đến tham quan vào buổi trưa thường phải mặc áo khoác...
Một nhóm du khách đang dạo chơi tại khu vực trung tâm của công viên, nơi có biểu tượng câu chuyện trầu cau.
Thời tiết TPHCM những ngày qua có nền nhiệt khá cao, công viên chưa đủ cây xanh để phủ bóng mát nên du khách phải tự chuẩn bị các vật dụng chống nắng.
"Thường cuối tuần tụi con được ba chở đi tận sở thú, Đầm Sen chơi. Giờ có khu công viên này gần nhà lại có hồ bơi. Tụi con vừa bơi xong, mát lắm" - em Lê Bảo An (ngụ xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn) đang cõng em trai Lê Bảo Khang theo bố ra bãi xe chia sẻ.
Nhiều phụ huynh đưa con đến công viên để bơi lội tránh nóng trong những ngày hè oi bức.
Các em nhỏ vô cùng phấn khích khi gần nhà có một khu vui chơi giải trí và cả hồ bơi lớn.
"Thường thì nhà tôi đi vòng vòng vài khu như Suối Tiên, Đầm Sen hoặc những nơi có nhiều cây để sinh hoạt, ăn uống. Giờ có khu công viên này quá tiện, cách nhà tôi có 10 km thôi" - anh Lê Trung Dũng (ngụ phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân) phấn khởi nói.

"Thường thì gia đình tôi đi Cần Giờ nhưng xa quá. Hôm nay, gia đình chuẩn bị cả một ba lô đồ ăn và dù, bạt để cắm trại mà chưa tìm thấy chỗ do bóng cây trong công viên còn ít quá. Huyện Hóc Môn có một khu công viên như thế này thì quá tuyệt vời, thêm một sân chơi cho người dân chúng tôi", anh Nguyễn Trọng Hùng (ngụ trên đường Song Hành, huyện Hóc Môn) chia sẻ.

Một góc công viên lung linh trong nắng sớm.
Chị Kim Chi nhà gần khu công viên đang tạo dáng bên tiểu cảnh cây cao trong trang phục áo bà ba. Huyện Hóc Môn nổi tiếng với địa danh "18 thôn vườn trầu" giàu truyền thống cách mạng.
Trước kia, công viên này một hồ nước sâu.
Người đam mê câu cá vẫn thường tìm đến hồ nước này để buông cần.
Khi công viên được khánh thành, cây cối phát triển, hệ động thực vật cộng sinh phát triển theo, hứa hẹn sẽ trở thành một địa điểm lý tưởng để người dân vui chơi, sinh hoạt, tránh nóng...
Hiện TPHCM đang vào mùa nắng nóng nên mực nước trong hồ vẫn còn ở mức thấp.