Hơn 300 tình nguyện viên Vesak với 'Một ngày an lạc nơi cửa thiền'

TPO - Kỷ niệm tròn 1 năm tổ chức thành công Đại lễ Phật Đản Vesak 2014 (tháng 5/2014- 5/2015), hơn 300 tình nguyện viên từng phục vụ Đại lễ đã quay trở lại chùa Bái Đính vào hôm nay để thăm chùa, ôn lại kỷ niệm và lau dọn, làm đẹp cảnh quan trong khuôn viên chùa.
Cuộc hội ngộ diễn ra trong bầu không khí xúc động.

Chương trình "Một ngày an lạc nơi cửa thiền" do Trung tâm Tình nguyện Quốc gia - đơn vị điều phối tình nguyện viên trong Đại lễ phối hợp cùng Giáo hội Phật giáo tỉnh Ninh Bình tổ chức thực hiện.

Buổi hội ngộ có sự tham dự của thày Thích Minh Quang - Phó BTS kiêm Chánh thư ký GHPGVN tỉnh Ninh Bình, thày Thích Minh Phúc - Chánh văn phòng BTS Phật giáo tỉnh Ninh Bình, ông Vũ Xuân Thành – trưởng ban quản lý chùa Bái Đính và ông Vũ Minh Lý - Giám đốc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, cùng các sư thày và 300 bạn tình nguyện viên.

Tại buổi gặp mặt, thày Thích Minh Quang bày tỏ sự cảm động và niềm hân hoan khi được hội ngộ và tiếp đón các bạn tình nguyện viên trở lại chùa vào đúng ngày tròn 1 năm khai mạc Đại lễ Phật đản Vesak 2014.

Hơn 300 tình nguyện viên từng phục vụ Đại lễ đã quay trở lại chùa Bái Đính vào hôm nay để thăm chùa, ôn lại kỷ niệm và lau dọn, làm đẹp cảnh quan trong khuôn viên chùa.

Cùng chung với cảm xúc đó, bạn Trung Dũng - tình nguyện viên, chia sẻ: "Sau một năm phục vụ Đãi lễ Phật Đản, được trở lại chùa Bái Đính tham gia khóa tu "Một ngày an lạc nơi cửa thiền", gặp lại các huynh đệ đã cùng chung tay phục vụ Vesak, em cảm thấy rất bồi hồi và vui mừng. Em cũng cảm ơn ban tổ chức đã cho chúng em cơ hội được trở về thăm lại nơi đây ngày hôm nay".

 

Vào sáng nay, hơn 300 bạn tình nguyện viên đã chia làm các nhóm tham gia quét dọn, làm đẹp cảnh quan trong khuôn viên chùa Bái Đính. Buổi trưa các bạn dùng cơm chay cùng nhà chùa. Đến chiều các bạn tình nguyện viên nghe giảng pháp và tham quan Bảo Tháp, kết thúc "Một ngày an lạc nơi cửa thiền" đầy ý nghĩa.