Hoa Sen thơm ngát, khoe sắc rực rỡ trên quê Bác những ngày tháng 5

TPO - Những ngày tháng 5, hoa Sen trên quê hương Bác bắt đầu nở rộ, khoe sắc. Hương thơm từ những đầm sen theo gió tỏa ngát khắp nơi tạo nên một mùi thơm nhẹ nhàng, trong lành...

Mỗi độ tháng 5, khi về với xã Kim Liên (Nam Đàn, Nghệ An - quê hương của Bác), du khách được chiêm ngưỡng những đầm hoa sen nở rộ, tỏa ngát hương thơm.

Sen đua nhau nở rộ khắp mọi nơi làm cho không khí và cảnh vật làng quê thêm trong lành như để đón chào ngày sinh nhật Bác.
Cây sen là biểu tượng cho sự sống mãnh liệt và là loài thực vật thủy sinh.
Hoa sen có màu hồng, đỏ, trắng. Bông hoa có nhiều cánh.

Hoa sen có vẻ đẹp tinh khiết, hương thơm ngào ngạt và quyến rũ lạ kỳ; những cánh hoa vừa mang vẻ đẹp đời thường lại vừa thanh cao.

Theo các bậc cao niên tại xã Kim Liên, tên Làng Sen quê nội của Bác có từ xa xưa.

Trước đây có hai bàu sen, đây là những đầm lầy có sen mọc tự nhiên nên các cụ xưa gọi là Làng Sen.

Những năm gần đây, để bảo tồn và nhân giống sen, chính quyền và nhân dân địa phương đã tập trung mở rộng diện tích trồng mới.

Các hồ sen ở quê Bác được thiết kế thêm nhiều cầu bằng sắt, nhựa, tre để du khách mỗi lần hành hương về có thể ra ngắm, chụp ảnh cùng những bông hoa sen tươi đẹp.

Du khách chụp hình lưu niệm bên những bông hoa sen đặc trưng trên quê hương Bác.

Không chỉ hoa sen đua nở, dịp tháng 5 này, những con đường dẫn vào Làng Sen quê Bác tươi vui, rực rỡ sắc màu của nhiều loại hoa khoe sắc.

Những ngày này, rất đông du khách hành hương về quê Bác và ghé thăm Đền Chung Sơn, Đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Du khách hành hương về quê Bác và thích thú khi được nghe những câu chuyện về Bác Hồ.