Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h30 ngày 7/9, cơ sở kinh doanh phòng trà của ông Đ.M.K (385 đường Phan Đình Phùng, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum) bốc cháy dữ dội. Chỉ trong 10 phút, đám cháy bùng lên, cột khói cao.
Ông Đ.M.K cho biết, trong lúc đang ngủ thì nghe có tiếng kêu chạy ra khỏi nhà. Lúc đó, ông theo quán tính chạy ra ngoài đường thì thấy nhà mình đang cháy lớn, khói mù mịt. Trong nhà lúc đó còn em gái của ông. Rất may không có thiệt hại về người.
“Do nhà hàng xóm đang hàn sắt, gió to làm các tia lửa bắn qua nhà tôi gây ra vụ cháy. Lúc đó tôi nghe thất thanh tiếng thợ hàn gọi tôi chạy ra khỏi nhà. Tôi chỉ kịp gọi em gái rồi chạy thật nhanh ra khỏi cửa. May mắn cả 2 đều không việc gì, nhưng căn phòng hơn 70m2 và đồ đạc đã bị thiêu rụi hoàn toàn”, ông K xót xa.
Theo ông K, đồ đạc trong phòng gồm tivi, loa, một vài đồ điện tử khác đều bị cháy rụi.
Khoảng 15 phút sau vụ cháy, xe cứu hỏa cùng lực lượng Phòng cháy chữa cháy TP.Kon Tum đã được huy động và dập tắt hoàn toàn đám cháy.
Hiện lực lượng chức năng đang xác minh thiệt hại về tài sản và điều tra làm rõ vụ việc.