Hoa gạo đỏ rực góc trời Thủ đô

TPO - Nằm ngay trong khuôn viên Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, phố Tràng Tiền, Hoàn Kiếm - Hà Nội, cây hoa gạo ở đây có lẽ là cây to và đẹp nhất giữa Thủ đô. Vào thời gian này hoa đang nở rộ ,ngập tràn sắc đỏ, loài hoa có rễ bám sâu, thân thẳng, ngọn cao.
Hoa gạo nở bên mái nhà Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

Cây hoa mộc miên (miền xuôi gọi là hoa gạo, trong Tây nguyên gọi là hoa Pơ Lang) nở rộ vào dịp cuối tháng 3, đầu tháng 4 , hoa lại nở tung,báo hiệu sắp đến mùa hè. Nằm ngay trong khuôn viên Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, phố Tràng Tiền,Hoàn Kiếm - Hà Nội, cây hoa gạo ở đây có lẽ là cây to và đẹp nhất giữa Thủ đô. Vào thời gian này hoa đang nở rộ ,ngập tràn sắc đỏ,loài hoa có rễ bám sâu, thân thẳng, ngọn cao.

Cứ mỗi độ cuối xuân, hoa gạo lại nở tung, báo hiệu sắp đến mùa hè. Cây gạo có ý nghĩa vô cùng thiêng liêng, vì vậy thường thấy bóng cây ở đầu đình, đầu làng... Tên của loài hoa này gợi sự no ấm, đầy đủ, gắn bó với mỗi người dân quê.

Mang tới cho Hà Nội một sự trong lành, yên ả và thanh bình, loài hoa gạo tô điểm thêm cho sắc hoa bốn mùa tuyệt đẹp tới nao lòng.

Lang thang ở trên phố và chợt nhận được màu đỏ rực từ loài hoa gạo trong lòng Thủ đô. 

Cây hoa gạo sừng sững giữa khuôn viên Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Cây gạo cao vời vợi, nguyên một màu đỏ rực thu hút mọi ánh nhìn khi đi qua đây.

Nét đặc trưng của hoa gạo mỗi độ hè về.

Ngập tràn sắc đỏ

Hiên ngang cùng với những tòa nhà cao tầng

Cách đó vài trăm mét cũng có một cây nhỏ hơn trên đường Trần Khánh Dư

Hình ảnh hoa gạo khiến người ta nghĩ tới vẻ đẹp thanh bình, êm ả

Những chú chim Chào mào bay quanh quẩn nơi đây

Để ăn những mật hoa gạo này

Những bông hoa to, rụng khắp khuôn viên Bảo tàng

Hoa xoè uốn 5 cánh với dáng hình khác nhau.

Công nhân phải dọn dẹp khi hoa rụng đầy sân

Thân cây gạo thẳng, có gai nhỏ xung quanh, mùa hoa cây trút lá nhường chỗ cho những bông hoa đỏ thắm, sắc hoa đẹp rực rỡ cả một khoảng trời

Trên phố xá tấp nập người qua lại