Hết cứu vãn vì chồng dùng giường ngủ của vợ chồng tôi để ... "tiếp đón" nhân tình

TPO - Các cụ vẫn nói “đánh đĩ chin phương chừa một phương lấy chồng”, đằng này anh ta bày mưu tính kế để cuối cùng đưa cả nhân tình của mình về ăn nằm ngay tại chính gia đình, nơi vợ và các con của anh ta cùng sinh sống thì không còn gì có thể cứu vãn được nữa.
Ảnh minh họa: Internet

Đọc câu chuyện "Kịch bản hoàn hảo của chồng để đưa nhân tình về nhà hú hí hàng ngày" của chị nói thật là em cảm thấy thương vô cùng cho thân phận những người đàn bà bị chính người chồng mà mình hết lòng yêu thương giờ lại lừa dối đến mức độ trắng trợn, cạn tình hết nghĩa đến thế.

Giờ sự thật cay đắng ấy đã phơi bày ra rồi, chị dù có đau khổ đến mấy cũng chẳng thể nào xóa nó đi được khỏi ký ức và suy nghĩ, cũng chẳng thể nào lấy lại được hình ảnh về một gia đình đầm ấm và hạnh phúc nữa.

Em không biết là tình yêu đối với chồng của chị sau biến cố này có còn đủ lớn để chị tha thứ cho anh ấy quay về gia đình hay không? Nhưng với cá nhân em, em sẽ không bao giờ để cho người đàn ông bội bạc ấy một lối về đâu chị ạ.

Anh ta không xứng đáng với sự yêu thương của chị, không xứng đáng để có được một gia đình tròn vẹn, hạnh phúc. Những điều anh ta làm đã cho thấy về một nhân cách vô liêm sỉ, một sự thấp hèn đáng khinh bỉ của anh ta. Các cụ vẫn nói “đánh đĩ chin phương chừa một phương lấy chồng”, đằng này anh ta bày mưu tính kế để cuối cùng đưa cả nhân tình của mình về ăn nằm ngay tại chính gia đình, nơi vợ và các con của anh ta cùng sinh sống thì không còn gì có thể cứu vãn được nữa.

Chị hãy cố gắng bình tâm để suy nghĩ thật kỹ rồi hãy đưa ra quyết định, chị nhé. Mong rằng chị sẽ sớm vượt qua cơn sóng gió này.