Hàng nghìn người đội mưa xem các 'đấu sĩ' trâu ra đòn

TPO - Những pha húc nhau quyết liệt, những màn rượt đuổi gay cấn của các "đấu sĩ trâu" đã thu hút hàng nghìn người đội mưa xem hội chọi trâu ở Hải Lựu, Vĩnh Phúc. Đây là lễ hội chọi trâu truyền thống và lâu đời nhất được tổ chức nhằm thể hiện tinh thần thượng võ qua các trận đấu.

Hội chọi trâu diễn ra trong các ngày 16, 17 tháng Giêng tại xã Hải Lựu, huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc.

Ngay từ sáng sớm dòng người đã đội mưa đổ về dự hội rất đông. Những tiếng hò reo không ngớt khiến cho các "đấu sỹ" trâu thêm "máu lửa" hơn.

Lễ hội chọi trâu Hải Lựu năm 2023 chỉ có 20 “ông cầu” đến từ các thôn, làng trong xã tham gia (đúng phong tục ngày xưa), thay cho 32 “ông cầu” như các năm trước đây.

Theo người dân Hải Lựu cho biết, trâu tham gia lễ hội sẽ được gọi là “ông cầu”. Theo người dân, “cầu ở đây là cầu cho mưa thuận gió hoà, mùa màng bội thu, cầu cho quốc thái dân an”.

Những "ông cầu" này cần đáp ứng đủ những yêu cầu từ việc chọn sừng, chọn khoáy đến màu da, móng chân, lông, mắt...

Các cặp trâu thi đấu rất nảy lửa, gay cấn.

Hàng rào và cổng ra vào sới chọi được bố trí kiên cố, vững chắc, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người tham gia lễ hội.

Những đòn đánh hiểm của các "ông cầu" nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của người xem.

Lễ hội cũng xây dựng khu giết mổ, khu bán thịt trâu riêng biệt, có vách che chắn kín đáo và niêm yết giá công khai.

Tính đến năm 2023, lễ hội đã được khôi phục 21 năm, ngày càng được quảng bá rộng rãi và nhiều người biết đến.