Hà Nội thanh bình ngày 30 Tết

TPO – Nhiều người dân đã rời Thủ đô về quê ăn Tết, nên trong tiết trời ấm áp ngày cuối năm, đường phố Hà Nội rộng thênh thang hơn, chẳng còn thấy cảnh tắc đường, chen đẩy…
Bờ Hồ yên ả hơn trong ngày 30 Tết

Không phải chờ đến sáng Mùng Một, mà ngày 30 Tết hôm nay, đường phố Hà Nội quang đãng, yên ả hơn thường lệ.

Khu vực trước Nhà hát lớn vốn tấp nập xe cộ quanh năm, nhưng hôm nay đã vắng người qua lại.
Phố Hai Bà Trưng rộng thênh thang.
Quốc lộ 5, tuyến đường cửa ngõ của Thủ đô, cũng không còn thấy cảnh tắc đường mấy cây số như thường lệ.
Phố Bà Triệu không còn cảnh chen chúc, tắc đường.
 
Hàng Ngang - Hàng Đào, tuyến phố sầm uất nhất Thủ đô, ngày hôm nay, nhiều cửa hàng đã đóng cửa từ sớm.
Tận hưởng giây phút yên tĩnh chiều 30 Tết.
Sân khấu đã chuẩn bị xong, chờ đón phút Giao Thừa.
Người chụp ảnh "nhàn tênh" trong buổi sáng cuối cùng của năm.
Hai người bán xăng, vốn bận túi bụi ngày thường, thì hôm nay, đã có những phút thảnh thơi.
 
Trên phố Hãng Mã, người ta tranh thủ bán nốt hàng Tết.

Để đường Hà Nội ngày nào cũng "vắng như Tết"

Trong ngày hội "Xuân quê hương" vừa được tổ chức đêm 28 - 1 vừa rồi, trao đổi với PV Tiền Phong, nhiều Việt kiều đã hiến kế, để hạn chế nạn tắc đường ở Thủ đô.

Ông Trần Văn Nhỡ, Việt kiều tại Berlin, Đức cho rằng: “Ở thủ đô nhiều nước châu Âu, cũng có cảnh tắc đường, nhưng không lâu như Việt Nam ta”. Lý do, theo ông Đức, vì các nước bạn có hệ thống giao thông và tàu điện ngầm hiện đại, nên hạn chế tắc đường. Vì vậy, Hà Nội cần nhanh chóng xây dựng, hoàn thiện hệ thống giao thông trên không, đường ngầm...hiện đại.

Anh Đỗ Thanh Hà, Việt kiều tại Séc, nhận xét: “Khoảng cách mọi mặt giữa nông thôn và thành thị của họ không lớn như nước mình. Nên người dân thích sống ở nông thôn hơn, vì ở đó sống thoải mái, không khí lại trong lành”.

Vì vậy, theo anh Hà, để hạn chế cảnh tắc đường ở các đô thị, phải phát triển hài hòa về mọi mặt (chứ không phải chỉ kinh tế) giữa thành thị và nông thôn, để người ta không bị "hút" về Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh.

Hoàng Tuân
Theo Viết