Hà Nội mờ ảo cả ngày trong sương mù dày đặc

TPO - Kể từ ngày làm việc đầu tiên của năm mới 2018, khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận luôn chìm trong sương mù dày đặc. Độ ẩm trong không khí luôn đạt ngưỡng gần 100%, Giao thông đi lại khó khăn vì đường ẩm ướt, cuộc sống sinh hoạt của người dân phần nào cũng ảnh hưởng.

Hiện tượng sương mù kéo dài suốt cả ngày trong mấy ngày qua, quảng trường Ba Đình mịt mù trong sương.

Mặt Hồ Tây trắng xóa như bức màn.

 Sương mù dày đặc đến nỗi khi đi trong làn sương này có cảm giác như có mưa bụi trong không khí.

Nhà nổi trên Hồ Tây sau khi bị đình chỉ hoạt động nổi bật giữa làn sương mờ ảo.

Một góc Hồ Tây chiều sương.

Chùa Trấn Quốc chìm trong sương.

 Đứng từ bên này không nhìn rõ dãy nhà bên kia của hồ Trúc Bạch.

Hình ảnh trở nên thơ mộng dưới làn sương mù bao phủ.

Mặt Hồ Tây.

Công trình xây dựng trên đường Văn Cao.

Dãy nhà mặt hồ ẩn mình trong lớp sương mù.

Mặt đường luôn ẩm ướt khiến cho việc đi lại dễ bị trơn trượt.

Sương mù dày đặc khiến tầm nhìn hạn chế, các phương tiện phải bật đèn sương mù ngay giữa giờ trưa.

Phần trên của những tòa nhà cao tầng mờ ảo trong mấy ngày nay.

Tòa nhà Lotte chìm hẳn trong màn sương.

Phố Phan Đình Phùng.

Một người đàn ông đứng câu cá bên mặt hồ đầy sương.