Giới trẻ thích thú check in cảnh sương mù huyền ảo ở Hà Nội trong ngày Tết ông Công, ông Táo

TPO - Sáng 2/2, bầu trời Hà Nội sương mù giăng kín lối mù mịt, nhiều bạn trẻ Hà thành thích thú chụp ảnh trước khung cảnh huyền ảo như Sapa của Thủ đô.

Sáng 2/2, Thủ đô Hà Nội sương mù dày đặc, bao phủ khắp các con phố, hạn chế tầm nhìn của người dân khi đi ngoài đường.

Quang cảnh đường phố Hà Nội sáng nay huyền ảo như ở Sapa.

Nhân ngày Hà Nội mù mịt sương, các bạn trẻ Hà Nội kéo nhau lên hồ Tây ngắm nhìn không khí, chụp hình lưu lại khoảnh khắc đặc biệt.

Một người đàn ông vừa thả tim, vừa chụp ảnh với bầu trời Hà Nội sương mù.

Chị Lê Huyền Thanh (Tây Hồ, Hà Nội) thích thú chụp ảnh trước khung cảnh mờ ảo của Hồ Tây. "Sống ở đây hơn 20 năm mình mới thấy thời tiết lạ thế này", Chị Thanh chia sẻ.

Nhóm bạn trẻ Học viện Báo chí cùng nhau lên hồ Tây chụp ảnh check in.

Chị Tuyền cùng con trai đi thả cá trong tiết trời mờ ảo. "Thời tiết thế này gây hạn chế tầm nhìn nên tôi và con trai đi thả cá sớm để còn về hóa vàng ông Công, ông Táo".

Người ẩn hiện trong sương.

Theo các chuyên gia khí tượng, hiện tượng sương mù kèm thời tiết nồm ẩm diễn ra trong một vài ngày tới.