Bất chấp thời tiết Hà Nội mưa liên tục suốt tuần qua và không có dấu hiệu dừng lại, từ 4 giờ chiều, hàng ngàn người kéo tới sân vận động Mỹ Đình để chờ đợi theo dõi sự kiện âm nhạc MTV Exit – đêm nhạc hội miễn phí với mục đích tuyên truyền chống lại buôn bán người.
Dù trời mưa khá nặng hạt vào cuối giờ chiều, nhưng những fan ca nhạc vẫn nghiêm túc xếp hàng để được vào sân, không hỗn loạn và nhốn nháo như những sự kiện âm nhạc từng diễn ra tại đây.
Cả hàng ghế ngồi trên khán đài và khu vực đứng dưới sân đều gần như chật kín khán giả.
Big Toe mở màn MTV Exit, nhưng không để lại dấu ấn đặc biệt. Cặp đôi hoàn hảo Trấn Thành – Đoan Trang tiếp tục sánh đôi và cùng nhau tung hứng trong vai trò MC.
Hai nghệ sĩ đầu tiên biểu diễn là Rapper Karik và ca sĩ đến từ Úc - Kate Miller-Heidke tỏ ra không có phong độ tốt, một phần do âm thanh lúc này được chỉnh không tốt và gần như khán giả không thể nghe rõ lời ca sĩ.
Bức Tường trở lại khuấy động sân khấu với những bài hát rock quen thuộc của mình.
Những fan Bức Tường có mặt trên sân đều hò hét và hát theo những bài hát của ban nhạc này.
Màn trình diễn của ban nhạc đến từ Hàn Quốc Brown Eyed Girls lại khiến các fan K-Pop gào thét và nhảy nhót.
Mỹ Tâm, ca sĩ gạo cội của làng nhạc Việt Nam xuất hiện và thu hút cả sân vận động, một điều đáng nhạc nhiên. Giọng hát không mới, những bài ca đã đi vào lòng người, cộng với vũ đạo như được đào tạo từ Hàn Quốc, cô ca sĩ chinh phục mọi đối tượng khán giả.
Simple Plan, ban nhạc được chờ đón nhất đã không phụ lòng của khán giả, khi cống hiến một bữa tiệc âm nhạc rất ngon và đầy đặn.
Với nội lực rất tốt, ban nhạc thực hiện một chuỗi hơn 10 bài hát không nghỉ, khiến khán giả cuồng nhiệt tới mỏi người.
Không phải tất cả khán giả đều biết tới những bài hát của Simple Plan, nhưng ban nhạc gạo cội với âm nhạc đích thực và phong cách trẻ trung, chuyên nghiệp đã lôi kéo được toàn bộ khán giả cổ vũ và hưởng ứng nhiệt tình.
Tô Tùng
Ảnh: Tô Tùng, Thảo Đỗ