Đường phố Đà Nẵng 'xơ xác' sau mưa ngập lịch sử

TPO - Sau trận mưa ngập lịch sử đêm qua (14/10), nhiều tuyến đường ở Đà Nẵng ngổn ngang bùn đất, rác thải. Một số khu vực trũng thấp vẫn ngập sâu.

Sáng nay (15/10), đa phần các tuyến phố lớn ở Đà Nẵng đều đã rút bớt nước. Sau một đêm ngập sâu, nhiều tuyến đường bị lột đá lát vỉa hè, rác thải nằm ngổn ngang trên đường.

Đêm qua, khi nước ngập sâu, nhiều người dân bỏ lại xe máy trên vỉa hè để đi bộ về nhà. Đến sáng nay, trên các tuyến đường như Hàm Nghi, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh... xe máy nằm nghiêng ngả, đổ chồng lên nhau do sóng xô.

Tuyến đường biển Hoàng Sa - Lê Văn Lương (gần khu vực bán đảo Sơn Trà) bị sụt lún nghiêm trọng. Đất đá bùn trên núi tràn xuống mặt đường. Lực lượng chức năng phải giăng dây phong tỏa để đảm bảo an toàn.

Một hố sụt lún sâu nằm ngay giữa tuyến đường Hoàng Sa.

Và khu vực đường Lê Văn Lương (khu vực Suối Đá, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà). Các dây cảnh báo nguy hiểm được chăng xung quanh hố sụt để cảnh báo nguy hiểm cho người dân.

Nhiều khu vực ở Đà Nẵng vẫn còn ngập sâu. Ở các tuyến đường như Hà Huy Tập, Cù Chính Lan, Huỳnh Ngọc Huệ..., nước vẫn ngập đến bắp chân. Người dân di chuyển rất vất vả.

Nhiều gia đình di dời đồ đạc đi chạy lụt trong đêm. Đến sáng nay, người dân di chuyển về nhà để tranh thủ dọn dẹp nhà cửa lúc nước rút.

Sáng sớm nay, khu vực hầm chui Điện Biên Phủ vẫn còn ngập nước, cấm người dân di chuyển qua lại.

Nước ngập lút hầm, nhiều phương tiện mắc kẹt và ngâm trong nước xuyên đêm.

Đến khoảng 9h sáng nay, hầm chui nút giao thông cầu Trần Thị Lý (quận Hải Châu) vẫn rào kín, không cho phương tiện qua lại. Lực lượng cứu hộ giao thông, cứu hỏa hỗ trợ di dời các xe cộ kẹt lại trong hầm do nước ngập từ đêm qua ra khỏi khu vực này để lưu thông hầm trở lại.

Khu vực đường Tôn Đức Thắng - Ngã ba Huế lầy lội bùn đất. Nhiều xe ô tô tải, xe container... chết máy đậu la liệt trên đường.

Người dân lưu thông qua khu vực này rất khó khăn do đường trơn, kẹt xe do ô tô nằm im giữa đường.

Bùn và rác thải mắc lại trên vỉa hè, lòng đường, người dân phải tranh thủ dọn dẹp trước khi bùn khô,