Dưa hấu “giá sốc 10.000 đồng/kg” chiều 29 Tết

TPO - Chiều 29 Tết, các chợ cố định lẫn vỉa hè ở thành phố Cần Thơ nhộn nhịp người mua sắm nhưng vẫn còn nhiều hàng hoa trái, dù khắp nơi đặt biển “giá sốc”.

Loại dưa hấu đẹp nhất, trái lớn có khắc chữ theo ý khách hàng, mấy hôm trước bán giá 20.000 đồng/kg, nay ở một cửa hàng bề thế bên đường 30/4 trưng biển “giá sốc 10.000 đồng/kg”.

Cửa hàng này thuê mấy sinh viên đại học bán dưa Tết, các sinh viên đang nhấp nhổm về quê. Sinh viên năm thứ tư Khoa Công nghệ ĐH Cần Thơ, Mai Chí Tình, ôm trái dưa khắc chữ “đa lợi”, cho biết, quê ở Hậu Giang nên dù thế nào ngày mai cũng phải về.

“Hôm trước, cửa hàng này đã lên truyền hình, hy vọng bán ngon lành, ngờ đâu thị trường nhiều dưa quá”, Tình nói.

Các loại hoa giỏ, chậu cũng hạ giá 30% - 40% so với hôm qua. Tuy nhiên, các loại hoa cành tươi để cúng lại đắt khách.

Kế bên cửa hàng dưa “giá sốc”, ông Võ Văn Vũ ở trong vườn ra thuê vỉa hè bán hoa lay ơn và cúc đại đoá đang “thu tiền mỏi tay”.

Ông cho biết, chỉ bán ba ngày Tết, thuê vỉa hè tốn 3 triệu đồng. Phải ăn ngủ vỉa hè vất vả “nhưng cũng kiếm được dăm ba triệu đồng tiêu Tết”.

Đi đoạn nữa, cửa hàng hoa tươi cố định ở chợ Xuân Khánh, người mua đang chen chân nghẽn cả đường phố.

Hoa trái ế ẩm càng làm nóng lòng người bán khi Tết đã rất gần. Một vài góc phố đặt con dê với đồng tiền vàng thu hút người chơi Xuân dừng lại chụp ảnh đông đúc.

Trụ sở UBND thành phố Cần Thơ đã trang hoàng lộng lẫy, chuẩn bị mở cửa đón người dân vào khuôn viên trong mấy ngày Tết.

Sinh viên Mai Chí Tình với dưa “giá sốc”.

Ông Võ Văn Vũ (ngồi) bán hoa cúng đang “thu tiền mỏi tay”.

Khách chen nhau ở cửa hàng hoa tươi chợ Xuân Khánh.

Chụp ảnh với dê vàng bên đại lộ Hoà Bình.

Trụ sở UBND Cần Thơ.

Post by Báo Tiền Phong.