40 năm ngày giải phóng Krông Bông (9/5/1965 - 9/5/2005):

Đời vui dưới bóng Cư Yang Sin

Cư (tiếng M’Nông có nghĩa là núi) Yang Sin trùng điệp với những mỏm cao chót vót trên 2.400m, quanh năm lẩn khuất trong mây tạo thành ranh giới tự nhiên giữa 2 tỉnh Đăk Lăk, Lâm Đồng.
Mổ “ kế hoạch hóa gia đình” tại TTYT huyện Krông Bông 

Nơi đây từ lâu đã là địa danh gắn liền với những trang lịch sử bi hùng của huyện vùng sâu Krông Bông thuộc tỉnh Đăk Lăk .

Trên nửa thế kỷ chống thực dân đế quốc, những buôn làng Êđê M’nông lùi sâu vào các hẻm rừng , hang đá dưới chân dãy Cư Yang Sin - tâm điểm quan trọng nhất của H9 - vùng căn cứ địa vững chắc nuôi dưỡng, bảo vệ cơ quan Tỉnh uỷ và các lực lượng cách mạng.

Ngày 9/5/1965, H9 được giải phóng. Để có được thành quả ấy, người dân nơi đây đã phải trả bằng máu. Danh sách thống kê ghi nhận trên vùng đất đầy dấu tích chiến tranh này có 3 cá nhân anh hùng LLVT, 499 liệt sĩ, 231 thương binh, 107 bệnh binh, 23 bà mẹ VNAH.

Hơn 3000 huân huy chương các loại  và 3 danh hiệu Anh hùng đã được Nhà nước trao tặng cho xã Khuê Ngọc Điền, lực lượng An ninh H9, nhân dân và lực lượng vũ trang huyện Krông Bông.

Nhưng bước sang thời bình, Krông Bông lại gặp nhiều khó khăn trong xây dựng và phát triển với xuất phát điểm hoàn toàn là con số 0 về cơ sở vật chất hạ tầng, dân trí thấp, nhiều cụm dân cư sống tách biệt trong rừng sâu, thổ nhưỡng không phù hợp để phát triển những loại cây công nghiệp có giá trị cao như các huyện khác trong tỉnh, đồng ruộng giữa bốn bề đồi núi năm nào cũng ngập lụt mùa mưa hạn hán mùa khô.

Chính quyền tỉnh và trung ương cùng các ban ngành liên quan đã tích cực hỗ trợ Krông Bông, ưu tiên đầu tư trên vùng đất này nhiều dự án mang tính ưu đãi cao về khoa học kỹ thuật, giáo dục, y tế, công nông nghiệp, giao thông .

Krông Bông hôm nay chưa thực sự hết nghèo nhưng đã có được gương mặt mới hồng hào đầy sinh khí phát triển. Điện lưới, đường nhựa, điện thoại đã nối dài đến tất cả các xã . Bình quân lương thực đầu người năm 1981 là 214kg, thì nay đã đạt trên 850 kg.

Đặc biệt, một trong những niềm tự hào nhất là chuỗi thành tích vẻ vang  được ngành y tế cả nước ghi nhận của Trung tâm Y tế (TTYT) Krông Bông. Bước chân đến TTYT Krông Bông, không ai nghĩ đó chỉ là một TTYT của một huyện vùng sâu bởi quang cảnh khang trang sạch đẹp, nhiều cán bộ y tế giỏi chuyên môn và hết lòng phục vụ chu đáo bệnh nhân.

Đây chính là TTYT huyện đầu tiên của tỉnh Đăk Lăk và khu vực Tây Nguyên được xây dựng từ năm 1986, khai sinh hình thức bảo hiểm chữa bệnh (nay là bảo hiểm y tế) đầu tiên trong cả nước từ năm 1989, thử nghiệm đầu tiên trong cả nước giải pháp “xã hội hoá công tác khám chữa bệnh cho y tế tuyến xã” từ năm 1998v.v...

Đọc những lá thư thắm thiết lời tri ân sâu xa của bệnh nhân đối với các “lương y như từ mẫu”, tôi xúc động nghĩ đến rất nhiều cán bộ công chức sống nơi địa bàn heo hút  này đã từng ngày từng giờ khẳng định: sống sao cho xứng đáng với bao máu xương cha anh đã thấm sâu vào từng nắm đất Krông Bông.

Tôi gặp lại thương binh nặng Y Sah trong căn nhà tình nghĩa khang trang có món quà đơn sơ là chiếc giường còn khắc chữ  “Bạn đọc báo Tiền Phong kính tặng” ở buôn Kiêu dưới bóng Cư Yang Sin, ông cười nhăn nheo sáng bừng gương mặt già nua khắc khổ “Krông Bông tròn 40 năm giải phóng rồi, mình tự hào lắm.

Mình rất vui vì cả chục đứa con (ông có 6 con nuôi là trẻ mồ côi) đứa nào cũng được đi học, buôn làng không còn sợ đói cơm lạt muối hay bom đạn giặc giã. Bây giờ mình chỉ mong sống lâu để  thấy được lúc Krông Bông không còn ai nghèo, không ai phải nhận cứu trợ của nhà nước nữa thôi!”.