Đã có những tờ rơi tuyên truyền hành động bảo vệ trẻ em tại các khách sạn, nhà hàng, được phát đi rộng rãi. Trong đó ghi “Không tiếp cận trẻ em để mua hàng hóa, dịch vụ, không cho tiền trẻ ăn xin”.
Nhiều em nhỏ khác, đang bán hàng ở thị trấn du lịch này, không phải không có nhà, không phải bỏ nhà đi ăn xin, càng không phải không có cha mẹ, anh em, họ hàng.
Các em được cha mẹ, anh chị đưa xuống bán hàng rong, “sống theo” du lịch.
Con trẻ đi bán rong vòng tay bạc, vòng tay thổ cẩm, móc chìa khóa…
Những em nhỏ được người lớn dẫn đến và chỉ cách bán hàng rong, chèo kéo khách.
Khó ai có thể cầm lòng được khi nhìn thấy cảnh ấy nên lại mua cho vài thứ đồ, hay đơn giản là cho tiền. Nhưng hết em này lại đến em khác vây quanh nài nỉ. Thực tế là hầu hết đám trẻ này không đến lớp mà hằng ngày chỉ mải đi bán hàng kiếm sống.
Nhiều em địu thêm em bế theo em nhỏ trên tay khiến khách du lịch xót xa, thương cảm.
Những em bé, trẻ sơ sinh trở thành công cụ bán hàng rong, mưu sinh giữa khu du lịch Sa Pa.