Đào, quất vứt đầy xe rác, vỉa hè chiều 30 Tết

TPO - Nhiều cành đào, cây quất đã bị chủ vứt bỏ la liệt dưới vỉa hè hay chất đầy trên xe rác chiều tối 30 Tết khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối.
Hàng loạt cây quất bị người dân bỏ lại vào tối 30 Tết tại khu vực đường Tố Hữu kéo dài.

Hàng trăm cây đào, quất …vô chủ nằm ngổn ngang trên nhiều tuyến phố Hà Nội. Nhiều cây đào quất còn nguyên vẹn, song nhiều cây bị chủ sở hữu đập bỏ để tránh người khác “hôi của” trong đêm 30 Tết.

Ghi nhận của phóng viên cho thấy, nhiều khu vực người bán hàng còn bỏ lại cả chậu và những cây còn nguyên vẹn theo kiểu “bỏ của chạy lấy người”. Anh Nguyễn Văn Tuấn, người trồng quất ở Quốc Oai, Hà Nội cho biết, thông thường có cây bỏ tại đây có giá cả triệu đồng, nhưng đến giờ này (21h đêm 30) đành phải bỏ.

Nhiều tiểu thương đập bỏ chuẩn bị rời khu vực bán hàng liền bị lực lượng chức năng áp sát nên đành phải thuê xe tải đến để dọn dẹp "bãi chiến trường".

Tuy nhiên, một số tiểu thương bỏ lại cây cảnh từ sớm nên lực lượng chức năng không lường được và hậu quả là công nhân môi trường đô thị phải "gánh vác".

Một số người dân tranh thủ "hôi của" nhặt nhạnh một số cây, chậu đẹp để chuyển về nhà dùng. Còn những cành đào xấu bị vứt ngổn ngang trên vỉa hè.

Tại khu vực hồ Đền Lừ (Hoàng Mai, Hà Nội), hàng chục cành đào rừng bị bỏ lại tại một bãi đất trống vào chiều tối 30 Tết.

Các công nhân môi trường phải dọn dẹp những cành đào bị bỏ lại.

Quất bị vặt hết quả bỏ lại cây trên xe rác ở đường Thanh Nhàn (Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Mỗi cây quất bán trước Tết có giá lên tới cả triệu đồng nhưng đến thời điểm này đều bị bỏ đi.

Mỗi cành đào rừng bán trước Tết cũng có giá vài trăm nghìn.

Vỉa hè la liệt đào quất bị bỏ lại.