Đại lễ cầu an ở chùa Đọi bị báo giới “bỏ rơi”

TPO - Trưa 7 tết, sau không khí tưng bừng của lễ Tịch Điền Đọi Sơn, hầu hết quan khách và các nhà báo đã vội vã lên đường để kịp về chợ Viềng, bỏ qua "Đại lễ cầu an" cũng không kém phần độc đáo.
"Đại lễ cầu an" diễn ra từ 19h- 20h30 ngày mùng 7 tháng Giêng

Hàng ngàn người trong đó có ông Đinh Văn Cương, bí thư tỉnh uỷ và ông Trần Xuân Lộc, chủ tịch tỉnh Hà Nam đã không quản mệt nhọc, leo trên hơn 300 bậc đá để lên dự đại lễ này ở sân chùa Đọi.

Mở đầu là màn trống- phách-kèn bóp do CLB ca Trù Thăng Long trình diễn để thỉnh đại đức Thích Thanh Vũ (trụ trì chùa Đọi) ra đàn cúng.

Khi đại đức kết thúc nghi thức nghi lễ và hoá thân thành phật thì bản nhạc ca ngợi Đức Phật Thích Ca vang lên cùng với màn kỹ xảo video, với ánh sáng của 300 ngọn nến lung linh, với ánh phản quang của vòng cung đồ mã đại xếp bao quanh sân chùa…. Âm thanh du dương, hào quang và mây khói, tất cả hoà vào nhau, tạo thành một không gian kỳ ảo.

Mưa lất phất rơi....

Sau nghi lễ chiêu hồn và đọc sớ, bản hợp xướng “Khúc nguyện cầu” được vang lên bởi 100 phật tử (do các em học sinh ở địa phương trình diễn).

Cùng lúc đó, 100 chiếc đèn trời lần lượt được thả lên mang theo những lời nguyện cầu.

Ấn tượng thiêng cuối cùng là ngọn lửa bùng cao hơn 10m khi vàng mã của buổi lễ được hoá.

Để tránh tình trạng bị báo giới “bỏ rơi” như năm nay, BTC đã quyết định: Sang năm, đại lễ cầu an sẽ được cử hành vào đêm 6 tết.

Viettems
Ảnh: Quý Minh