Cụ ông chấp nhận chết để cứu vợ trong cơn lũ

Không thể bám trụ được nữa, một người chồng ở Trung Quốc đã cởi áo, buộc chặt vợ vào cái cây, còn ông thì bị cuốn theo dòng nước.
Cụ bà khi được lực lượng cứu hộ tìm thấy.

Sự việc xảy ra vào ngày đầu tuần trước ở Kinh Môn (Hồ Bắc, Trung Quốc). Đôi vợ chồng trên 70 tuổi chới với giữa dòng nước lũ. Nhận thấy cả hai không thể cầm cự thêm, cụ ông quyết định dùng áo của mình để buộc chặt vợ vào một cái cây ven đường. Người chồng sau đó kiệt sức và bị nước lũ cuốn trôi.

Khi lực lượng cứu hộ đến, cụ bà đã cũng đã mệt lả. Bà sống sót nhờ được buộc chặt vào cái cây. "Chồng tôi đã buộc tôi vào đây, còn ông ấy thì bị lũ cuốn mất rồi", cụ bà 72 tuổi đau khổ nói.

Câu chuyện về tình vợ chồng son sắt đã được đăng tải trên mạng xã hộiiFeng và gây sự xúc động lớn. Rất nhiều người bình luận đây mới là tình yêu đích thực.

Trung Quốc đang phải trải qua thảm họa mưa lũ tồi tệ nhất trong nhiều năm trở lại đây. Đợt mưa lũ gần đây đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm người.

Theo Theo Vnexpress