Con đường tuyết bay như thật lần đầu tiên ở Hà Nội

Tối 23/12, đông đảo bạn trẻ và các gia đình đổ về công viên nước Hồ Tây chiêm ngưỡng cảnh 'Con đường tuyết' lần đầu tiên xuất hiện tại Hà Nội.

Công viên trắng và con đường tuyết nhân tạo tại Công viên nước Hồ Tây (Hà Nội) dài 40m trước đêm giáng sinh một ngày thu hút nhiều bạn trẻ tới tham quan.

Tại đây ban tổ chức đã phun những bông tuyết nhân tạo (được làm từ bọt xà phòng) để tạo vẻ đẹp cho ngày hội giáng sinh.

Các cô gái trẻ tỏ ra thích thú.

Ai cũng biết tuyết là giả và được làm từ bọt xà phòng nhưng vẫn chen chúc để chụp ảnh.

Vì cảnh 'tuyết' bay vào người như thế này bình thường khó tìm được ở Hà Nội.

Vẻ đẹp của con đường còn là do ánh sáng đèn nhấp nháy từ các cây giả tạo ra.

Nhiều em bé cũng thích thú những thứ lạ lẫm này.

Ngoài ra, khu vực này còn có nhiều tiểu cảnh và hiện vật trang trí khác.

Theo Theo Zing