Có một TPHCM rất khác trong sáng đầu năm 2023

TPO - Sáng nay, các ngả đường khu vực trung tâm TPHCM tương đối yên ắng, khác hẳn ngày thường náo nhiệt.

Ngày đầu năm mới 2023, TPHCM se lạnh và xuất hiện sương mù. Trong ảnh, một bà cụ đang hướng ra trạm xe buýt ở ngã ba Tân Sơn để đón xe vào trung tâm thành phố.

6h30, ngã ba Tân Sơn (tiếp giáp quận 12 - quận Tân Bình - quận Gò Vấp) hằng ngày có lưu lượng phương tiện dày đặc, nhưng sáng đầu năm mới 2023 vô cùng thông thoáng.

Gần 7h, nút giao Cộng Hoà - Út Tịch, thưa vắng dòng phương tiện trong sáng đầu năm 2023.

Các tuyến đường qua công viên Hoàng Văn Thụ để vào sân bay Tân Sơn Nhất cũng thưa vắng phương tiện, không như ngày thường.

Đường Hoàng Văn Thụ lượng xe không quá nhiều.

Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đoạn gần điểm giao với Nguyễn Trọng Tuyển xe cộ thưa thớt, khác hẳn ngày thường.

Dốc cầu Công Lý, trước cổng chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3) cũng khá yên ắng.
Một đoạn bờ kè kênh Nhiêu Lộc thuộc phía đường Hoàng Sa dường như vẫn còn "say ngủ".
Điểm giao Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Trần Quốc Toản chỉ lác đác vài người đạp xe tập thể dục.
Phía đường Trần Quốc Toản (quận 3) cũng cho thấy một hình ảnh khác với ngày thường.
Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đoạn giao với Võ Thị Sáu cũng thưa thớt phương tiện.
Đoàn người đạp xe khá thoải mái ở ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai - Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
Phía trước Hội trường Thống Nhất khá yên tĩnh vào sáng 1/1.
Một góc đường Lê Lợi (quận 1), phía trước chợ Bến Thành.
Phía trước trụ sở UBND TPHCM cũng rất vắng người
Ngã tư Pasteur - Võ Thị Sáu ngày thường lúc nào cũng ùn ứ phương tiện nhưng sáng 1/1 thì rất vắng vẻ.