Bà Nguyễn Thị Ánh, 71 tuổi, quê huyện Phong Điền (TP Cần Thơ) định cư ở Bang California (Mỹ) nay trở về quê hương đón Tết cổ truyền, cùng người thân đến đường hoa chụp ảnh.
Bà Ánh vui vẻ nói: “Tôi chụp nhiều ảnh của quê hương mình để làm kỷ niệm và mang sang Mỹ cho bạn bè xem để họ thấy quê hương Việt Nam có nhiều thay đổi. Qua đó, năm sau sẽ có nhiều việt kiều trở về Việt Nam đón Tết cùng ông bà”.
Bà Nguyễn Thị Sáu, 61 tuổi, vượt gần 50 km từ xã Phú Tân (Châu Thành, Hậu Giang) lên thăm con cháu ở Cần Thơ rồi đến đường hoa chụp ảnh.
Bà Sáu phấn khởi nói: “Ở quê quanh năm làm ruộng rẫy chẳng thấy gì là đổi thay. Nay con cháu dẫn tới đây, thấy đường hoa đẹp như xua tan nỗi vất vả, cực nhọc”.
Còn đôi bạn trẻ Nguyễn Hoàng Kính và Trần Thị Ái Nương cũng lặn lội hàng chục cây số từ thị trấn Một Ngàn (Châu Thành A, Hậu Giang) lên đường hoa chụp ảnh.
Anh Kính chia sẻ: “Ở đây có nhiều hoa tươi, cảnh đẹp nên tôi muốn cùng vợ sắp cưới đến chụp ảnh làm kỷ niệm để sau này cho con cháu xem”.
Ngoài những Việt kiều, hàng trăm bạn trẻ, trí thức và cả khách nước ngoài đã đến đường hoa chụp ảnh dịp đầu năm. Đến 11 giờ trưa, trời nắng gay gắt, tại đường hoa vẫn còn đông người chụp ảnh.
Bà Ánh (áo xanh) từ Mỹ trở về chụp ảnh cùng người thân
Bà Sáu chụp ảnh cùng con cháu
Đôi bạn trẻ đang yêu.
Tà áo dài tạo dáng bên đường hoa
Mùa xuân, mùa hạnh phúc.
Post by Báo Tiền Phong.