Cây di sản - biểu tượng, cột mốc chủ quyền trên quần đảo Trường Sa

TPO - Quần đảo Trường Sa hôm nay đã khoác lên một màu áo mới, không chỉ màu xanh của biển cả mà còn có màu xanh của cây bàng vuông, phong ba, mù u. Hiên ngang, sừng sững trước sóng gió, bão bùng, những cây di sản này có tuổi đời hơn 300 năm, góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. 

Tháng 6/2020, Vùng 4 Hải quân, UBND huyện Trường Sa (Khánh Hòa) phối hợp với Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam tổ chức lễ công nhận 4 cây di sản ở Trường Sa gồm cây phong ba (đảo Song Tử Tây), cây mù u (đảo Sơn Ca), cây bàng vuông (đảo Nam Yết), cây mù u (đảo Sinh Tồn). Việc công nhận 4 cây di sản không chỉ có ý nghĩa bảo tồn thiên nhiên mà khẳng định, quần đảo Trường Sa là của Việt Nam, được người Việt khai thác, gìn giữ và phát triển; khẳng định ý chí làm chủ cuộc sống của cán bộ, chiến sỹ nơi đầu sóng ngọn gió.

Quá trình phát triển cho đến nay, cây mù u ở đảo Sinh Tồn đã gần 100 tuổi, 3 cây còn lại đã gần 300 tuổi.

Vượt qua sóng gió, thời tiết khắc nghiệt, cây di sản ở quần đảo Trường Sa vươn mình phát triển, thân cây rắn chắc, biểu tượng của những người lính kiên cường bám đảo, bám biển.

Cây bàng vuông ở đảo Nam Yết cành lá sum xuê, phủ kín cả một khoảng sân rộng.

Mỗi lần có đoàn công tác tới thăm đảo, dưới tán cây di sản là những cuộc chuyện trò vui vẻ, đầy ắp kỷ niệm.

Cán bộ, chiến sỹ đảo Nam Yết duyệt binh dưới cây di sản.

Các chiến sỹ vệ sinh xung quanh cây di sản, một trong những biểu tượng của Trường Sa.

Đảo là nhà, biển là quê hương, các chiến sỹ trẻ chăm sóc những cây non, vun đắp, giữ ẩm để cây nhanh lớn tốt tươi.

Vườn ươm cây giống cũng được cán bộ, chiến sỹ các đảo chú trọng. Một ngày không xa, Trường Sa sẽ được phủ xanh bởi màu xanh của biển, màu xanh của cỏ cây, thân thuộc, bình yên như bao vùng quê khác của Việt Nam.