Cận cảnh làng nghề ăn theo mùa nước nổi ở vùng biên An Giang

TPO - Những ngày này, khắp cánh đồng ở đầu nguồn lũ vùng biên giới An Giang nước ngập mênh mông. Đây là dịp người dân làng nghề làm lọp tất bật sản xuất phục vụ đánh bắt cá trong mùa nước nổi.

Ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, tại làng nghề đan lọp cá linh ở xã Phước Hưng (An Phú, An Giang), người dân đang tất bật làm lọp đánh bắt cá mùa nước nổi. Ảnh: Hòa Hội.

Người dân đang làm lọp cá linh. Ảnh: Hòa Hội.

Bà Lê Thị Bảy, năm nay 67 tuổi gắn bó với nghề đan lọp cá linh gần 50 năm nay. Hiện tại, bà vẫn cùng con cháu trong nhà làm lọp cá linh. Ảnh: Hòa Hội.

Người thợ tỉ mỉ làm lọp cá linh. Ảnh: Hòa Hội.

Chị Nguyễn Thị Kiều, 35 tuổi, có thâm niên trong nghề đan lọp cá linh gần 20 năm. Ảnh: Hòa Hội.

Chị Kiều giới thiệu về các công đoạn để hình thành cái lọp hoàn chỉnh. Ảnh: Hòa Hội.

Lọp đang trong quá trình hoàn chỉnh. Ảnh: Hòa Hội.

Lọp được làm hoàn thành. Ảnh: Hòa Hội.

Người dân mang lọp đi đặt ngoài đồng. Ảnh: Hòa Hội.

Ông Phan Văn Đỉnh ở ấp Bắc Đai, xã Nhơn Hội (An Phú, An Giang) làm lọp cua để bán cho người dân đánh bắt mùa lũ. Ảnh: Hòa Hội.

Vợ ông Đỉnh phụ chẻ tre làm lọp. Ảnh: Hòa Hội.

Lọp cua được vợ chồng ông Đỉnh sản xuất phục vụ mùa lũ. Ảnh: Hòa Hội.

Vợ chồng ông Đỉnh tranh thủ mùa nước nổi làm lọp để bán, trung bình mỗi mùa vài trăm cái, thu nhập khoảng chục triệu đồng. Ảnh: Hòa Hội.

Người dân ở đầu nguồn huyện An Phú, An Giang đặt lọp bắt cá. Ảnh: Hòa Hội.

Cánh đồng nước mênh mông ở vùng biên giới An Giang. Ảnh: Hòa Hội.