Cà Mau: Người nghèo ăn Tết trong nhà mới

(TPO) Mặt trận Tổ quốc cùng đoàn thể, chính quyền địa phương xây cất ngay 300 căn nhà cho đồng bào dân tộc, người nghèo có nhà mới ăn Tết. Ra Giêng, sẽ hoàn thành chỉ tiêu 3.000 căn nhà Đại đoàn kết trong năm 2005.

Ông Trần Thanh Liêm - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Cà Mau - cho biết: “Việc triển khai gấp gáp, nhưng bà con rất vui. Nhiều địa phương có cách làm hay. Đồng bào nghèo có nhà mới ăn Tết là yên tâm. Tết mới vui!”.

Huyện Cái Nước có 100 hộ dân là đồng bào dân tộc, nông dân nghèo đặc biệt khó khăn được bình chọn cấp cây gỗ, tấm lợp xây cất nhà Đại đoàn kết. Chính quyền các xã, ấp có người được bình chọn xây cất nhà trước Tết, chủ động vận động thân tộc, chòm xóm đắp nền, chuẩn bị cây lá để khi nhận được cây gỗ và tấm lợp là bắt tay vào ngay.

Chị Quách Thị Dung - 33 tuổi, bị chồng bỏ, nuôi con nhỏ, ở đậu trên phần đất của cha mẹ ruột ở ấp Kết Nghĩa (xã Tân Hải, huyện Phú Tân) vui mà ứa nước mắt: “Hay tin được cấp phát cây cột, xiêng, kèo, tấm lợp cất nhà mới mừng không ngủ được, chờ trời sáng để đi nhận. Tết này, mẹ con tôi thôi ở trong căn nhà lá dột nát. Có nhà mới rồi, mẹ con tôi lo đặt rượu nuôi heo cũng sống tạm được”.

Anh Lê Văn Đực, ở xã Phú Hưng (Cái Nước): “Được sống trong ngôi nhà Đại đoàn kết là sự giúp đỡ lớn của bà con chòm xóm, của chính quyền. Đón xuân năm nay, những gia đình nghèo được cấp nhà mới làm sao dám ăn chơi, phải biết lo làm ăn, thoát nghèo!...”

Đón Tết Nguyên đán Ất Dậu, túp lều của vợ chồng bà Nguyễn Thị Thanh - 69 tuổi, ở ấp Thạnh Phú (xã Lương Thế Trân, Cái Nước) thành ngôi nhà Đại đoàn kết khang trang, sạch đẹp, cao ráo thật sự mang niềm vui cho đôi vợ chồng già neo đơn. Vợ chồng bà nghèo, các con lớn lên cũng đi làm ăn xa.

Mấy chục năm rồi, vợ chồng bà gắn cuộc đời mình trong túp lều lụp sụp, chật hẹp. Hàng ngày, bà bơi xuồng đi lợp bọc ni- lông bán kiếm tiền. Chồng bà bị mù mắt, loanh quanh ở nhà. Đón cái Tết trong ngôi nhà Đại đoàn kết, ông lần mò từng cái cột, cái cửa còn thơm mùi cây. Ông cứ hỏi đi hỏi lại vợ ông, bà con về ngôi nhà ông đang sống có đẹp không? Mưa có dột nữa không?

Những ngôi nhà Đại đoàn kết mang xuân đến, mang đời sống ấm no theo về cho đồng bào vùng sâu, vùng xa vui Xuân đón Tết.