Bên trong triển lãm quy tụ 16 họa sĩ đương đại

TPO - Triển lãm ấn tượng khi quy tụ 16 họa sĩ đương đại với hơn 100 tác phẩm giàu sức sáng tạo. Không đơn thuần là cuộc trưng bày, Open 14 mở ra một không gian nghệ thuật kết nối tâm hồn đam mê và khát khao thể hiện cái tôi nghệ thuật. 

Triển lãm quy tụ nhiều họa sĩ tâm huyết với nghề.

Những cái tên như Nguyễn Duy Anh, Nguyễn Ngọc Cương, Nguyễn Trung Hiếu, Huyền, Hoàng Ngọc Hoàn... không còn xa lạ trong giới hội họa. Họ đại diện cho những thế hệ nghệ sĩ khác nhau nhưng cùng chung một ngọn lửa đam mê. Các tác phẩm không chỉ phản ánh sự tìm tòi không ngừng mà còn mang đậm hơi thở cá nhân, nơi người nghệ sĩ giãi bày tâm tư, khám phá vẻ đẹp nội tại và khẳng định tiếng nói riêng.

Dù chất liệu sử dụng không mới, nhưng chính sự sáng tạo và góc nhìn độc đáo đã tạo nên sức hấp dẫn cho triển lãm. Từ hiện thực, biểu hiện đến siêu thực, mỗi tác phẩm là thế giới riêng, mở ra nhiều suy ngẫm và cảm xúc cho người thưởng lãm.

Tranh của hoạ sĩ Nguyễn Hồng Tuấn.

Hơn 100 tác phẩm được trưng bày là minh chứng cho sự lao động nghệ thuật bền bỉ, tinh thần sáng tạo không ngừng nghỉ và khát vọng thể hiện bản thân của các họa sĩ. Họ tìm tòi, thử nghiệm, không ngừng khám không phá cái mới để bộc lộ cái tôi nghệ thuật của mình, đồng thời đóng góp một phần nhỏ bé vào dòng chảy mỹ thuật đương đại của thủ đô. Nghệ thuật ở đây không chỉ dừng lại ở sự khéo léo hay kỹ thuật, mà còn là phương tiện để họa sĩ tìm kiếm vẻ đẹp nội tại và nói lên tiếng nói riêng của mình.

Tranh của hoạ sĩ Nguyễn Văn Việt.

Không chỉ là nơi trưng bày, Open 14 còn tạo ra không gian đối thoại giữa nghệ sĩ và công chúng. Người xem không chỉ chiêm ngưỡng những tác phẩm mà còn có cơ hội cảm nhận, suy tư và đồng điệu với những câu chuyện được gửi gắm qua từng nét cọ.

Đây cũng là dịp để các nghệ sĩ chia sẻ hành trình sáng tạo, khẳng định rằng nghệ thuật luôn là dòng chảy không ngừng nghỉ.

Nhiều tác phẩm ấn tượng tại triển lãm.

Tranh của họa sĩ Nguyễn Trung Hiếu.

Tranh của họa sĩ Huyền.