Tại Trường THCS Lộc Tấn (huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước), đại diện báo Tiền Phong cùng các mạnh thường quân trao 40 suất học bổng trị giá 20 triệu đồng tặng 40 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập. Ngoài 40 suất học bổng, báo Tiền Phong còn dành tặng 10 triệu đồng để nhà trường mua dụng cụ học tập và bàn bóng bàn giúp các em hoạt động thể dục thể thao.
Sinh ra trong gia đình không hạnh phúc, khi chỉ mới 2 tuổi thì bố mẹ chia tay, Thúy Vy (học sinh lớp 6A2) phải nương nhờ vào bà ngoại. Để nuôi em ăn học, bà ngoại phải tất bật bươn chải.
“Mỗi sáng, bà phải dậy sớm để đi cạo mủ cao su cho người ta, sau đó vội vã về lo cho em đến trường để kịp giờ học. Vất vả là vậy, nhưng bà luôn cố gắng để mong em có cuộc sống tốt nhất”, Vy kể.
Vy cho hay, suất học bổng của báo Tiền Phong giúp hai bà cháu có thêm điều kiện để chuẩn bị cho một cái tết ấm no hơn mọi năm.
Trong khi đó, với phần học bổng này, hai anh em Đỗ Văn Trường Chinh và Đỗ Văn Thành Nhân (học sinh lớp 9) sẽ có tiền để đóng học phí. Cả hai sinh ra trong gia đình năm anh em, ba mẹ đi làm thuê.
Cả năm anh em đều đang trong tuổi đến trường nên cuộc sống hết sức khó khăn. Bản thân Chinh và Nhân dù đã học hết học kỳ 1 nhưng vẫn chưa có tiền đóng học phí. Cả hai chỉ học một buổi, buổi còn lại phụ ba mẹ chăn bò.
Cùng ngày, tại xã Phú Nghĩa (huyện Bù Gia Mập), báo Tiền Phong phối hợp cùng Đoàn Kinh tế Quốc phòng 778 và Công ty CP Đầu tư Thương mại Đại Đông Hồ (Bình Dương) cùng các mạnh thường quân trao 100 phần quà, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng tặng các hộ nghèo, cận nghèo dân tộc thiểu số và đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn xã.
Ông Điểu M’Lưng (83 tuổi) bày tỏ niềm vui khi nhận được phần quà trong ngày cận Tết Nguyên đán. Là người S’Tiêng, lại khuyết một tay, gia đình gặp nhiều khó khăn nên dù tuổi cao, ông vẫn lao động để trang trải cuộc sống.
Cũng trong chương trình, báo Tiền Phong còn đến thăm và trao quà Đồn Biên phòng Bù Gia Mập.