Ba người sống sót trong vụ trực thăng Thái Lan mất tích

TPO - Theo AP, thành viên trên chiếc máy bay thực thăng Thái Lan bị mất tích tại một trong những ngọn núi cao nhất Myanmar vừa tìm đến một ngôi làng hẻo lánh. Người này cho biết, cả 2 phi công đều còn sống nhưng đang bị thương nặng và cần sự giúp đỡ.
Ông U Tay Za, chủ tịch của Htoo Foundation trên chiếc trực thăng của Myanmar

Chiếc trực thăng chở theo 3 người bị mất liên lạc với căn cứ ngay sau khi rời sân bay Putao, bang Kachin ngày 27/9 khi làm nhiệm vụ thả thức ăn cho đội tìm kiếm 2 nhà leo núi Myanmar. Vị trí cuối cùng của máy bay được xác định là ở núi Hkakabo Razi, cao 5881 mét.

Cuộc tìm kiếm 2 nhà leo núi mất tích có sự tham gia của trực thăng Thái Lan, Mỹ và Trung Quốc.

Hiện vẫn chưa rõ chiếc máy bay bị rơi hay bị buộc phải hạ cánh khẩn cấp.

Tuy nhiên, chiều 7/10, một thành viên trên máy bay tới ngôi làng Lan Sar sau một chặng đường dài đi bộ, cho biết, phi công người Thái Lan và Myanmar vẫn còn sống, tổ chức Htoo Foundation dẫn đầu cuộc tìm kiếm trực thăng và nhà leo núi mất tích cho biết.

Người này nói thêm, cả 2 phi công đang bị thương rất nặng và vẫn đang ở sâu trong rừng.

Một nhóm các nhà leo núi dày kinh nghiệm, người dân và cảnh sát đã được huy động để tìm kiếm cứu hộ.

Theo Theo AP