3 triệu bảng là số tiền không hề nhỏ và nó có thể giúp cho HLV Arsene Wenger có thêm ngân sách để tham gia mua sắm trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Chẳng phải trong nhiều năm trở lại đây, “Giáo sư” từng đưa về Emirates nhiều cầu thủ chất lượng có giá thấp hơn 3 triệu bảng hay sao. Tất nhiên, ở khía cạnh nào đó, việc nhận 3 triệu bảng từ Barcelona cũng có phần khiến Arsenal ái ngại.
Nếu như Vermaelen thi đấu thăng hoa trong màu áo Barcelona, góp công lớn vào hành trình đi tới chung kết Champions League của đội bóng xứ Catalan thì đã đành, đằng này anh lại vật lộn với chấn thương và cho tới lúc này chưa chơi bất cứ trận đấu chính thức nào cả. Trong cả 2 lượt trận bán kết với Bayern Munich, do đã bình phục chấn thương nên trung vệ người Bỉ có tên trong danh sách đăng ký thi đấu, nhưng anh lại không được HLV Luis Enrique tung ra sân bất cứ phút nào.
Một thông tin khác liên quan đến Vermaelen, nếu như Barcelona đăng quang Champions League năm nay, cầu thủ này cũng sẽ có tên trong danh sách bước lên bục nhận huy chương, bất chấp chẳng chơi phút nào cả. Theo quy định của UEFA, đội vô địch sẽ được cấp 40 tấm HCV và trong danh sách đăng ký thi đấu của đội bóng xứ Catalan mùa này thì chỉ có vỏn vẹn 27 cầu thủ mà thôi.