[ẢNH] Cơ trưởng cường kích Su-24 của Nga sắp về đất mẹ

TPO - Thi thể phi công cường kích Su-24 của Nga, Oleg Peshkov, ngày 29/11, đã được bàn giao cho các nhà ngoại giao Nga, 5 ngày sau khi xảy ra vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi chiến đấu cơ Nga. Thi thể Oleg Peshkov dự kiến được đưa trở về Nga trong một vài ngày tới.

Chiếc quan tài của chở thi thể phi công Peshkov được chuyển bằng máy bay từ sân bay Hatay ở phía nam Thổ Nhĩ Kỳ, gần biên giới Syria, tới thủ đô Ankara.

Đến đón nhận có đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ và tùy viên quân sự.

Trước đó thi thể phi công này được Thổ Nhĩ Kỳ đưa bằng xe cứu thương về từ phía bắc Syria.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutgolu cùng ngày thông báo thi thể phi công Peshkov được mang về Thổ Nhĩ Kỳ từ đêm 28/11 (giờ địa phương).

Thủ tướng Davutoglu cũng cho biết theo yêu cầu của phía Nga, lễ tang được tổ chức theo nghi thức chính thống giáo cho viên phi công.

Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên NATO, ngày 24/11 đã bắn rơi chiến đấu cơ Su-24 của Nga, sự cố đầu tiên sau Chiến tranh Lạnh.

Vụ việc đã gây phương hại cho nỗ lực chung trên mặt trận liên kết tiêu diệt tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS sau khi IS đứng ra nhận trách nhiệm cho loạt tấn công khủng bố đẫm máu tại Paris ngày 13/11, khiến 130 người chết.

Moscow đã phản ứng giận dữ với Ankara, gọi đây là "cú đâm sau lưng" và "đồng lõa với khủng bố" cũng như "hành vi khiêu khích đã được lên kế hoạch từ trước". Ngày 28/11, Tổng thống Nga Putin đã ký sắc lệnh trừng phạt kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ. Theo sắc lệnh, hàng hóa của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bị cấm nhập khẩu vào Nga và một số biện pháp khác sẽ được công bố trong vài ngày tới.

Theo Theo Sina