Ấm lòng nơi nằm lại của hơn 10.000 liệt sĩ ngày đầu năm

TPO - Gia đình không có người thân nằm lại ở đây, nhưng tôi vẫn lên thắp hương, đưa các con tới để biết thêm về sự hy sinh của các anh hùng vì Tổ quốc.

Những ngày đầu năm Nhâm Dần, Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn (tỉnh Quảng Trị) liên tục đón những đoàn người đổ về thắp hương cho các liệt sĩ.

Nghĩa trang nằm bên đường quốc lộ 15, thuộc địa phận xã Vĩnh Trường, huyện Gio Linh, cách trung tâm tỉnh lỵ (TP Đông Hà) gần 40km, nhưng từng dòng xe vẫn không ngại đường xa, từ sáng tới chiều tìm đến.

Khu hành lễ không khi nào vắng người.

Nhiều gia đình chạy hàng chục km lên đây để thắp nén nhang, tưởng nhớ, biết ơn những người nằm xuống.

Một em nhỏ được ba mẹ chở tới, đi thắp hương cho từng phần mộ trong nghĩa trang.

Giữa chốn linh thiêng, nhiều người không cầm được nước mắt.

“Gia đình không có người thân nằm lại ở đây, nhưng tôi vẫn lên thắp hương, đưa các con tới để biết thêm về sự hy sinh của các anh hùng vì Tổ quốc”, anh Nguyễn Văn Hiệu (35 tuổi, TP Đông Hà) nói.

Vợ chồng cô Thuận, từ Đồng Hới (Quảng Bình) đã vào thắp hương cho người thân nằm lại tại đây. Cô không quên mang theo bánh Tét để liệt sĩ có thêm chút hương vị Tết quê nhà.

“Không 27/7 thì Tết, năm nào tôi cũng vào đây thắp nhang cho người thân và những liệt sĩ khác để bớt lạnh lẽo. Máu xương của họ đổ xuống chúng ta mới có ngày hôm nay”, cô trải lòng.

Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn là nghĩa trang quy mô lớn nhất nước, quy tụ hơn 10.000 phần mộ của các liệt sĩ có tổng diện tích 140.000m2. Phần đất mộ được phân thành 10 khu vực chính.