50.000 đồng một tấm bạt ngồi xem pháo hoa giao thừa ở Sài Gòn

TPO - Để chiêm ngưỡng khoảnh khắc chuyển giao năm cũ và năm mới bằng màn bắn pháo hoa, người dân Sài Gòn phải bỏ ra từ 30.000 – 50.000 đồng thuê bạt “xí” chỗ ngồi.
Giới trẻ Sài Gòn "xí chỗ" xem pháo hoa đón giao thừa

Dọc theo khu vực cầu Khánh Hội (Q.4), Hàm Nghi (Q.1), đại lộ Võ Văn Kiệt (Q.1), rất nhiều bạn trẻ và gia đình đưa nhau ra xem bắn pháo hoa.

Muốn ngồi phải thuê bạt
Do lượng người đến quá đông nên bạt cho thuê "đắt như tôm tươi" dù giá không hề rẻ
Tranh thủ chơi ván cờ trong lúc chờ đón giao thừa

Tuy nhiên, tất cả khu vực này đều được trải bạt sẵn và cho thuê hoặc mua nước, còn không thì chỉ có cách đứng nhưng đến chỗ đứng cũng không còn vì lượng người kéo đến chờ ngắm pháo hoa ngày càng đông.

Mực nướng già từ 20.000 đồng/con
Cá viên chiên đắt như tôm tươi dù giá không hề rẻ

Nước uống cũng tăng giá nhưng vẫn đắt hàng

Tại đây, giá cả các mặt hàng ăn uống cũng tăng chóng mặt với giá gấp 2-3 lần so với bình thường, như nước lọc giá 15.000 đồng/chai, nước ngọt từ 20.000 đồng, các loại cá viên chiên, đậu hủ chiên có giá 10.000 đồng/xiên (5 viên), mực nướng cũng bán đắt như tôm tươi với giá từ 20.000 – 50.000 đồng/con…

Hàng quán những khu vực này cũng tận dụng tối đa vỉa hè để bày bàn ghế. Và hầu như không bàn nào còn chỗ trống.

Tận dụng vỉa hè bán thức ăn đêm giao thừa
Bàn nào cũng đầy khách

Một số hình ảnh giới trẻ hân hoan chờ đợi,đón chào năm mới dọc theo bờ sông khu vực Đại lộ Võ Văn Kiệt

Bạn trẻ vô cùng hào hứng

Tranh thủ tự sướng cùng những người bạn thân