Vượt hàng trăm cây số để ngắm hoa tại Đồng Tháp

TPO - Tối nay (30/12), Festival hoa kiểng Sa Đéc lần thứ nhất năm 2023 mới chính thức khai mạc. Tuy nhiên vào sáng và buổi trưa cũng ngày, đã có rất đông người dân đến quảng trường thành phố Sa Đéc (Đồng Tháp), để tham quan, chụp ảnh, tạo nên không khí sôi nổi của ngày hội.

Ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, vào trưa nay (30/12) dù trời nắng gay gắt, nhưng Quảng trường TP Sa Đéc, nơi diễn ra các sự kiện chính của Festival, thu hút đông người dân đến tham quan. Ảnh: Hòa Hội

Người dân ở khắp nơi đến tham quan, trải nghiệm và lưu lại các khoảnh khắc để làm kỉ niệm. Ảnh: Hòa Hội

Hôm nay cũng bước vào kỳ nghỉ Tết Dương lịch nên nhiều người đã tranh thủ đến tham quan Festival. Ảnh: Hòa Hội

Cụ Ngời, năm nay 79 tuổi, từ huyện Củ Chi (TP.HCM) vượt hàng trăm cây số đến tham quan Festival. “Xem trên báo đài biết hôm nay có lễ hội Festival hoa nên gia đình chở bà nội xuống đây tham quan”, cháu gái cụ Ngời cho biết. Ảnh: Hòa Hội

Quảng trường thành phố Sa Đéc rực rỡ sắc hoa chào đón Festival. Ảnh: Hòa Hội

Các bạn trẻ háo hức chụp ảnh để lưu lại kỉ niệm. Ảnh: PV

Festival hoa kiểng Sa Đéc lần thứ I năm 2023 với chủ đề "Tình đất - Tình hoa" do UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức. Ảnh: Hòa Hội

Rực rỡ cờ hoa tại Quảng trường TP Sa Đéc. Ảnh: PV

Công nhân tất bật hoàn thành những công việc cuối cùng để phục vụ lễ khai mạc. Ảnh: PV

Trưng bày hình ảnh Sa Đéc xưa và nay. Ảnh: Hòa Hội