Vườn đào bung nở, nông dân Hà Nội đứng ngồi không yên vì lo mất Tết

TPO - 28 tết, nhiều nhà vườn tại Hà Nội đang đứng ngồi không yên do tình trạng hoa đào nở rộ.

Tại hầu hết các vườn ở Nhật Tân (quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội) đào các loại đều đã nở rộ.

Sau chuỗi ngày lạnh sâu, vào 2 ngày trước thời tiết bất ngờ ấm lên và có nắng khiến đào bung nở sớm rực rỡ cả một cánh đồng.

Với hơn hai sào đào đang bung nở, gia đình nhà chị Liên đang sống trong lo âu thấp thỏm. Mấy ngày nay, chị liên tục túc trực ở vườn đào, trông mong có công ty hay tổ chức đoàn thể nào đến mua đào, bán được cây nào hay cây đó.

Tuy nhiên nhiều khách hàng ghé qua cũng chỉ ngắm nhìn chứ ít ai hỏi mua về chơi Tết.

Có một số khách vào tận vườn xem hoa và mặc cả.

Nhiều chủ vườn tranh thủ hái những bông hoa đã bung nở trong khi chờ đợi khách hàng ghé mua.

Chỉ còn 2 ngày nữa là 30 Tết nhưng hoa đào tại nhiều vườn đã bung nở.

Cánh hoa đào rụng phủ kín cả lối đi.

Những cành đào được cắt bán vào thời điểm này chỉ có giá từ 70 đến 150 nghìn đồng, nhưng người mua thì hầu như chưa có. Những cành đào như thế này nếu nở đúng dịp tết thì có già từ 300 đến 500 nghìn một cành.

Nhiều gốc đào lớn gần nhưng hoa đã nở kín.

Người dân trồng đào tại làng trồng hoa Tết nổi tiếng Thủ đô đang vô cùng lo lắng. Hiện những vườn đào như thế này dường như không có khách. Người trồng đào thì như ngồi trên đống lửa, bởi công lao cả năm trời bỏ ra không chỉ có nguy cơ mất trắng mà còn lỗ lớn.

Có chăng chỉ có những nhóm khách ghé qua nhờ được chụp hình... "check in".