Vũ điệu của bóng

TPO - Sử dụng hiệu ứng ánh sáng và màu sắc trang phục biểu diễn, sinh viên Đại học FPT mang đến các tiết mục thi tài vừa lạ mắt vừa đậm chất dí dỏm ét-vê.

>Siêu phẩm kịch vũ ba-lê của dị nhân FPT

Sinh viên Đại học FPT có dịp thể hiện tài năng trong cuộc thi mang tên “FU’s Talent Show, diễn ra tại nhà văn hóa Cầu Giấy (tối 27-3). 14 tiết mục tài năng đã được trình diễn.

Trong đó, nhiều tiết mục sử dụng hiệu ứng ánh sáng. Cả sân khấu là màu đen của bóng tối. Ánh sáng của đèn, của đèn flash máy ảnh… hướng về sân khấu đều được hạn chế gần như tối đa.

Có những tiết mục đơn giản về đạo cụ, ít người hỗ trợ như màn kịch vũ ba-lê của Sơn Apple và Jack; múa bóng “Dưới trăng” của Phương My....; có tiết mục khá ‘đồ sộ” về sử dụng người, đạo cụ mà đáng kể nhất là tiết mục “Super man return” có tới 20 người tham gia.

Cùng với ánh sáng, tạo nên cảm giác huyền ảo của chuyển động là trang phục và hóa trang. Người trình diễn diện trang phục trắng từ đầu tới chân, diễn viên phụ là đen cả trang phục lẫn mắt; hay gắn bóng đèn lên quần áo…

Kết hợp nhuần nhuyễn công nghệ lẫn kỹ năng trình diễn, thí sinh đã mang đến cho khán giả sự mãn nhãn. Ban giám khảo là Dũng DT – Cù Trọng Xoay, Nghệ sĩ Chí Trung, nhạc sĩ Giáng Son… không khỏi bất ngờ trước sự thể hiện của ét-vê.

Nổi bật lên giữa màu đen tối là màu áo trắng biểu diễn.
Tạo cảm giác lơ lửng giữa không gian.
Tiết mục "Super man return" lại sử dụng ánh đèn điện để tạo đường nét.
Cuộc giao đấu của siêu nhân với người máy.
Múa bóng "Dưới trăng" của Phương My.
Theo Viết