Tuyển Việt Nam bị 'hành xác' ngay buổi tập đầu

Dưới cái nắng như thiêu đốt, các tuyển thủ Việt Nam đã phải nếm mùi đau khổ với bài tập thể lực chẳng khác nào "hành xác" trong buổi tập đầu tiên dưới triều đại HLV Miura.

Sáng nay, đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) chính thức bước vào tập luyện để chuẩn bị cho chiến dịch AFF Cup. Không như buổi tập đầu của các cầu thủ U23, những đàn anh ở ĐTVN đã phải nếm mùi đau khổ với bài tập thể lực chẳng khác nào "hành xác". 


Trong phần lớn thời gian buổi tập, HLV Miura chỉ cho các học trò chạy vòng quanh sân. Một số cầu thủ đã không chịu nổi đã phải đi bộ, thậm chí cúi người thở dốc. Trong khi đó, những cầu thủ nổi tiếng có thể lực tốt như Tấn Tài, Minh Châu...cũng thở không ra hơi. 

HLV Miura cho biết, trong 3 tháng tập luyện, ĐTVN phải cải thiện được điểm yếu thể lực.

Buổi tập đầu tiên các cầu thủ chỉ có khoảng 15 phút đá đối kháng

Sau đó là bài tập hành xác chạy vòng quanh sân

Khuôn mặt thở không ra hơi của Công Vinh

Nhiệt độ ngoài trời lên tới 35 độ C khiến các cầu thủ mệt mỏi

HLV miura liên tục giám sát

Nước liên tục được tiếp cho các cầu thủ

Bài tập chạy kéo dài đến giữa trưa

Một số cầu thủ đã không chịu được phải dừng lại

Các cầu thủ đã nếm mùi đau khổ ngay buổi tập đầu

Quan chức VFF động viên các cầu thủ. ĐTVN sẽ tập luyện 2 buổi/ngày. Đầu tháng 9, ĐTVN sẽ có những trận giao hữu đầu tiên gặp các quân xanh U23, Hong Kong...

Theo Theo Thể Thao Việt Nam