Cùng Tiền Phong nâng bước em tới trường:

Tương lai mờ mịt của trẻ mồ côi sau bão Yagi

TP - Dù coi những đứa trẻ mất cả cha lẫn mẹ trong các vụ sạt lở đất như con ruột của mình, những gia đình đang nuôi dưỡng các cháu vẫn cảm thấy day dứt vì hoàn cảnh khó khăn, ít điều kiện chăm lo việc học chữ, học nghề sau này…

Về thôn Hấu Dào, xã Bản Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, chúng tôi đến thăm cháu Sùng Quang Vinh (sinh năm 2021). Vinh mồ côi cả cha lẫn mẹ sau vụ sạt lở đất sáng 9/9 ở thôn Hấu Dào. Hiện cháu ở cùng với gia đình ông bà nội là ông Sùng Seo Ký và bà Ly Thị Chà ở thôn Hoàng Hạ, xã Hoàng Thu Phố (Bắc Hà, Lào Cai).

Cháu Sùng Quang Vinh và bà nội Ly Thị Chà ở Bắc Hà, Lào Cai

Ảnh: Việt khôi

Chúng tôi ngồi trò chuyện với anh Sùng Seo Cư, con trai của ông Ký và bà Chà, chú ruột của cháu Vinh trong ngôi nhà cấp bốn đơn sơ của đôi vợ chồng già. “Mẹ tôi không nói được tiếng Kinh. Còn bố tôi bị câm bẩm sinh”, anh Cư cho biết.

Sau khi bố mẹ qua đời, Vinh liên tục bỏ ăn, quấy khóc, rồi bị sốt, đau đầu, cảm cúm liên miên, phải lên bệnh viện ở huyện Bắc Hà điều trị hơn một tuần mới đỡ. Tiếng gọi bố mẹ hằng đêm của Vinh như cứa thêm vào nỗi đau của ông Ký, bà Chà và vợ chồng anh Cư. Mọi người ra sức dỗ dành, bảo Vinh đừng gọi nữa vì bố mẹ đang ở xa, không nghe thấy đâu. “Nhưng cháu muốn có bố mẹ”, Vinh hét lên.

Hiện ông Ký, bà Chà và vợ chồng anh Cư ở nhà làm ruộng, chăn nuôi. “Chúng tôi từ bé đến lớn chỉ làm ruộng, chăn nuôi ở quê, không hiểu biết nhiều nên sau này không biết định hướng cho cháu thế nào. Đã nhận làm cha, làm mẹ cháu rồi thì phải lo cả cho tương lai của cháu”, anh Cư nói.

Dìu nhau qua nỗi đau

Vượt gần 50km đường đèo, chúng tôi tới thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc (Bắc Hà, Lào Cai) để thăm cháu Lý Thị Thuỳ Vân (sinh năm 2016), một cháu bé khác cũng mồ côi cha mẹ sau vụ sạt lở đất chiều 10/9. Toàn bộ nhà cửa, ruộng vườn của gia đình cháu Vân bị phá huỷ. Hiện cháu ở cùng bác ruột là anh Lý Seo Dì và ông nội trong một chiếc lán dựng tạm. Anh Dì cũng mất hết vợ con trong buổi chiều kinh hoàng ấy. “Cả nhà đang ngủ trưa nên không ai thoát được. Chỉ có tôi, cháu Vân và ông nội cháu sống sót vì lúc đó đang ở ngoài”, anh Dì kể trong nước mắt.

Từ khi thảm họa xảy ra, cháu Vân rất sợ người lạ, gần như không giao tiếp với ai, ngoài bác Dì và ông nội. Những ngày lực lượng chức năng tìm kiếm, cứu hộ, cháu thường đứng tại lán, hướng ánh mắt về nơi từng có ngôi nhà, có gia đình mình ở đó rồi bật khóc. “Cho con về nhà. Cho con gặp bố mẹ đi. Con nhớ nhà. Con nhớ bố mẹ”, bé nức nở.

Những ngày qua, cháu Vân đã đi học trở lại. Ngày đầu tiên, đích thân thầy giáo đến khu lán tạm của người dân thôn Nậm Tông để đón cháu đi học. Theo anh Dì, nhiều lúc cháu vẫn bật khóc nức nở ngay trong giờ học vì nhớ bố mẹ. Khi tan trường, anh Dì đến đón Vân thì thấy cháu đứng khóc một mình. “Chắc cháu tủi thân vì thấy các bạn có bố mẹ đến đón về”, anh Dì buồn bã nói.

Mất sạch nhà cửa, ruộng vườn nên việc nuôi dưỡng, chăm sóc, nhất là lo cho tương lai của cháu Vân khiến anh Dì trăn trở, day dứt. Anh không biết mình có đủ sức giúp cháu tiếp tục đi học, sau này có nghề nghiệp ổn định hay không vì anh hiện không còn gì ngoài bộ quần áo đang mặc trên người và chiếc điện thoại.

“Tôi không muốn nói về đau đớn, mất mát nữa, vì trước mắt có nhiều thứ phải lo lắm. Vì có phải mình tôi với cháu Vân phải chịu đâu. Nhiều gia đình khác, họ cũng bị mất người thân, cũng bị sập nhà. Giờ mình may mắn sống sót thì phải cố gắng làm lại từ đầu”, anh Dì nói.

Hưởng ứng lời kêu gọi của T.Ư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ GD&ĐT, báo Tiền Phong phối hợp các đơn vị tổ chức lễ phát động “Cùng Tiền Phong nâng bước em tới trường” sáng 30/9 tại Trường THCS Cầu Giấy, quận Cầu Giấy (Hà Nội), với mong muốn chung tay nâng đỡ trẻ mồ côi, học sinh nghèo, trẻ có hoàn cảnh khó khăn và cùng tái thiết một số ngôi trường bị hư hỏng thiết bị dạy học, chưa có nhà vệ sinh đảm bảo chất lượng...

Mọi đóng góp, nghĩa cử của bạn đọc, doanh nghiệp, tổ chức đoàn thể xin gửi về Tài khoản báo Tiền Phong: 1230062175, Ngân hàng BIDV, chi nhánh Quang Trung, Hà Nội. Hoặc, bạn đọc liên hệ qua đường dây nóng Ban Bạn đọc và Công tác xã hội: 0977456112.